17/06/2023 - 21:59

Đông Hùng - Âm nhạc đa phong cách 

DUY KHÔI

“The 30? Project” là dự án âm nhạc kỷ niệm 10 năm theo đuổi nghệ thuật của ca sĩ Đông Hùng. Đó là chặng đường không dài nhưng cũng không quá ngắn, kiến tạo một Đông Hùng đa phong cách trong âm nhạc.

Album “The 30? Project”.

Album “The 30? Project”.

Hình ảnh ca sĩ Đông Hùng trong dự án âm nhạc mới này khiến nhiều người bất ngờ. Đó là một người đàn ông tuổi 30 chững chạc và nội tâm, khác hoàn toàn với một Đông Hùng phong cách rock sôi nổi ở tuổi 20, thời điểm anh được biết đến qua chương trình Sao Mai điểm hẹn 2012 hay Việt Nam Idol 2013. Lúc đó, dù không phải là người đoạt giải cao nhất nhưng Đông Hùng luôn tạo được dấu ấn riêng, được người hâm mộ yêu thích vì cá tính âm nhạc.

10 năm, trải qua không ít sóng gió trên đường đời, Đông Hùng vẫn dành tình yêu và sự tâm huyết trong từng giai điệu. “The 30? Project” là minh chứng rõ nét nhất. Dự án gồm 3 sản phẩm: album đĩa CD vật lý, album phát hành trực tuyến và MV “Gánh đời” - một ca khúc trong album. Album “The 30? Project” do nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng làm giám đốc âm nhạc, gồm 8 ca khúc. Bên cạnh các ca khúc đã làm nên tên tuổi của anh như “Chưa bao giờ” (Việt Anh), “Hoàng hôn tháng tám” (Phạm Toàn Thắng), album có nhiều nhạc phẩm mới như “Gánh đời” (Đức Trí), “Say” (Ngô Hoàng Huy), “Đã đi” (Nguyễn Dương Anh Minh), “Hồi ức” (Phan Mạnh Quỳnh), “Khoảnh khắc” (Trương Quý Hải), “Loài hoa mang tên em” (Ngô Hoàng Huy).

8 ca khúc với 8 màu sắc âm nhạc, có những giai điệu trữ tình nồng nàn, có những nhạc khúc trầm lắng, man mác, cũng có những tiết tấu sôi nổi... Đông Hùng như muốn mang đến cho người nghe một bữa tiệc âm nhạc “đổi món liên tục” bằng phong cách của mình. Điều này không phải dễ, nhưng Đông Hùng đã chinh phục được người nghe với giọng hát nam tính nội lực, tình cảm, khả năng cảm âm tinh tế. Đặc biệt, với phần song ca cùng ca sĩ opera Đào Tố Loan bài “Hoàng hôn tháng tám” và nghệ sĩ rap Rica bài “Khoảnh khắc”, Đông Hùng đã mang lại không gian âm nhạc cuốn hút.

Với MV “Gánh đời”, đây là ca khúc được nhạc sĩ Đức Trí viết riêng cho Đông Hùng. Một nhạc phẩm với giai điệu cuốn hút, ca từ nhiều suy tư và triết lý, như vẽ lại con đường 10 năm qua của Đông Hùng. Hình ảnh trong MV cũng rất mới lạ, chỉ có hai màu đen và trắng, với những hình ảnh, họa tiết trừu tượng cùng những vũ đạo hình thể của vũ công Hoa Đức Công. Đông Hùng xuất hiện đơn giản, bí ẩn. Tất cả tôn lên âm nhạc và giọng hát của anh trong MV này.

“Gánh đời, từng gánh đời. Là nợ trên vai, là còng lưng ai. Ai không than khóc, chỉ đứng yên nhìn. Cuối trời, ở cuối trời. Là mồ chôn ai, hay là tương lai...”, Đức Trí viết “Gánh đời” với những mở đầu như vậy. Và rồi anh đúc kết: “Ta sống nay nơi này, yêu lắm nơi này. Từng cánh tay đan từng cánh tay. Kết tình nhân ái...”. Ai cũng nói Đức Trí đã nói hộ lòng chàng ca sĩ tuổi 30 Đông Hùng. Như trong ngày ra mắt dự án âm nhạc, Đông Hùng nói: “Nếu định nghĩa được hai từ “hạnh phúc” thì đối với Hùng, hạnh phúc là biết “đủ”. Giờ Hùng có thể tự do bay trong âm nhạc của mình và không muốn biết mình sẽ đi được tới đâu… Cứ đi thì sẽ thành đường”.

Chia sẻ bài viết