31/12/2025 - 07:39

Điểm hẹn âm nhạc Ngõ Hẻm 

Giữa lòng Cần Thơ, có một không gian âm nhạc là nơi những người đã nghỉ hưu hoặc đang đi làm tìm thấy niềm vui tinh thần qua nghệ thuật.

Một tiết mục đàn hát tại quán Ngõ Hẻm.

Đó là quán cà phê Ngõ Hẻm, nằm trong hẻm 50 đường Quang Trung, phường Ninh Kiều. Chủ của không gian này là anh Trần Văn Phong, HLV cờ vua đã nghỉ hưu, cùng với vợ là chị Nguyễn Thị Mai Loan, vận hành mô hình kết hợp giữa quán cà phê và homestay nhiều năm qua. Anh Phong chia sẻ: “Tôi chơi được nhiều nhạc cụ và muốn có một không gian âm nhạc, nên trang bị đầy đủ nhạc cụ theo tiêu chuẩn một ban nhạc tại quán rồi mời một số anh em, bạn bè yêu nhạc đến quán để đàn hát cho vui. Thường 2 lần/tuần. Sau do nhiều người bận nên hiện giờ chúng tôi chỉ chơi nhạc vào tối thứ bảy hằng tuần. Vậy mà cũng duy trì hoạt động được gần 5 năm rồi!”.

Từ một nhóm nhỏ ban đầu, dần dần quán được nhiều người biết đến và nơi đây trở thành điểm hẹn cho những người yêu âm nhạc tối thứ bảy hằng tuần. Quán có không gian nhỏ, khép kín, hoạt động âm nhạc diễn ra từ 19 giờ 30 đến 22 giờ là ngừng. Bên trong quán được bày trí đơn giản, cổ điển, tạo cảm giác ấm áp. Điểm đặc biệt nhất của quán là dù có dàn nhạc phục vụ khách ca hát nhưng vẫn giữ giá nước bình dân (đồng giá 25.000 đồng) và không thu phụ phí.

Điều đặc biệt thứ hai là dàn nhạc tại đây không phải là những nghệ sĩ chuyên nghiệp, mà là những người hưu trí hoặc đang đi làm có niềm đam mê với âm nhạc. Phần lớn có khả năng chơi được nhiều nhạc cụ và họ không nhận thù lao. Tiêu biểu như thầy Nguyễn Thiện Tâm, hiện là giảng viên Khoa Ngoại ngữ tại Đại học Cần Thơ. Thầy có thể chơi tốt piano, violin, saxophone, trống và guitar. Thầy Tâm bộc bạch: “Việc chơi nhạc tại đây mang lại cảm giác thoải mái như ở nhà, không áp lực và là nơi để thỏa sức sáng tạo. Các nhạc công tại đây không cần tập luyện trước, chỉ cần thời gian sẽ tự tạo nên sự gắn kết và hiểu ý nhau”.

Với thầy Huỳnh Tấn Phát, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Lạc, sau khi nghỉ hưu, thầy quay lại với cây đàn guitar - đam mê từ thuở nhỏ - để thêm niềm vui tinh thần. Các thành viên khác như bác sĩ Võ Quốc Toàn (từng công tác tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã nghỉ hưu), anh Trần Khách Bosa làm ngành du lịch… ai cũng có tài năng riêng. Như anh Trần Khách Bosa có thể đánh trống vài bài rồi chuyển sang thổi kèn saxophone, sau đó hát vài bản tình ca…

Một nhân tố không thể thiếu chính là những người yêu thích ca hát. Đó có thể là ca sĩ chuyên nghiệp đã giải nghệ hay những người bình thường. Họ có thể hát với ban nhạc hoặc yêu cầu chỉ hát với một loại đàn, hát một bài hay nhiều bài đều được… Ai biết khiêu vũ cũng có thể thể hiện. Chị Nguyễn Thúy Dung ngụ phường Cái Khế, cho biết: “Tôi thích ca hát, được bạn bè giới thiệu đến đây và ngay lần đầu đến, tôi đã phải lòng nơi này”.

Cuối tuần qua, quán Ngõ Hẻm có một đêm nhạc tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới với những ca khúc về mùa xuân, Giáng Sinh, tình yêu… Có thể nói, không gian này không đòi hỏi sự cầu kỳ hay kỹ thuật điêu luyện, mà đề cao sự ăn ý và cảm xúc. Từ đó tạo nên một điểm sinh hoạt văn hóa giữa lòng thành phố.

Bài, ảnh: LỆ THU

Chia sẻ bài viết