14/01/2010 - 09:32

Đến lúc “lâm bồn” mới biết có thai!

Carri Emmons không hề có dấu hiệu mang thai hoặc tăng cân cho đến khi chị hạ sinh em bé trong bồn tắm. Một ngày tháng 4 năm ngoái, Carri thức dậy lúc nửa đêm và cảm thấy trong người có gì đó không ổn. “Tôi bắt đầu bị chuột rút, mỗi lúc một nặng hơn và rất khó chịu. Tôi cảm thấy cơ thể bị chèn ép và muốn vào phòng tắm. Khi tôi ngồi xuống, nước ối trào ra”, bà mẹ đã có 3 con nhớ lại. Ryan Emmons, chồng của Carri kể, lúc đó anh nghe vợ gào thét inh ỏi. Khi xô cửa phòng bước vào, anh thấy vợ ngồi bệt trong bồn tắm nên tiến lại gần đỡ cô ấy đứng dậy. Thấy vợ hoảng sợ vì máu ra nhiều, Ryan gọi 911 cầu cứu. Và trong khi đang cung cấp địa chỉ nhà cho đầu dây bên kia, Ryan bỗng hét lớn: “Lạy chúa, tôi đang nhìn thấy một em bé. Tôi không hề biết vợ mình có thai”.

Chuyện của nhà Emmons sẽ xuất hiện trong chương trình “20/20” trên kênh truyền hình ABC (Mỹ) vào thứ Sáu 15-1 tới.

HẠNH NHÂN (Theo ABC)

Chia sẻ bài viết