26/01/2011 - 11:04

Đấu giá... nhân tài

Xiao Mei, 23 tuổi, vừa trở thành một trong những người đầu tiên ở Trung Quốc được đưa ra đấu giá với tư cách là một vệ sĩ chuyên nghiệp. Cô gái cao 1,73 mét này từng là quân nhân, xuất ngũ năm 2006, và bắt đầu làm vệ sĩ từ năm 2009. Cô đã vượt qua 25 nữ vệ sĩ khác trong công ty để giành tấm vé tham gia buổi đấu giá, tổ chức bởi công ty đấu giá quốc tế Calsky ở Bắc Kinh hôm 19 -1. Thông tin về chủ nhân mới của Mei không được tiết lộ nhưng công ty cho biết người đàn ông này đã chi 180.000 NDT (hơn 536 triệu đồng) để giành quyền thuê cô. Nếu ký hợp đồng 1 năm, lương của Mei sẽ là 15.000 NDT (hơn 44,6 triệu đồng)/tháng.

Cũng tại buổi đấu giá này, He Yang, cố vấn kinh doanh có biệt danh “vua ý tưởng” và từng xộ khám về tội lừa đảo, cũng được trả 1 triệu NDT (2,9 tỉ đồng) để về làm cho một trang web chuyên cung cấp thông tin cho người nghỉ hưu. Theo Zhao Xiaokai, tổng giám đốc của Calsky, sàn đấu giá nhân tài này (được Sở Công thương và Hiệp hội Đấu giá Bắc Kinh cấp phép) không những là cách phân phối nguồn nhân lực đầy sáng tạo mà còn là một phương thức tìm việc mới.

THIÊN AN (Theo Global Times)

Chia sẻ bài viết