20/06/2009 - 20:34

Thơ * NGUYỄN ANH ĐÀO

Đất mình đâu cũng là quê

(Kính viếng hương hồn em trai liệt sĩ Thế Tư và đồng đội)

Em giờ nằm ở nơi đâu
Mồ em năm tháng - dãi dầu nắng mưa


Mẹ già mong sớm, ngóng trưa
Mà nơi xa ấy, em chưa thấy về


Nhớ ngày cờ đỏ rợp đê
Em mười tám tuổi, xa quê lên đường


Bom giông, đạn lửa chiến trường
Vẫn không cản bước, trên đường lập công


Ngày vui thống nhất non sông
Em tôi ngày ấy, vẫn không thấy về


Đất mình đâu chẳng là quê
Miền xa em nghỉ - gió về ru em.

Chia sẻ bài viết