Giữa không gian Văn hóa Chợ nổi Cái Răng - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Đờn ca tài tử Cựu chiến binh phường Cái Răng trình diễn Đờn ca tài tử Nam Bộ - vốn được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Mạch nguồn văn hóa dân tộc hòa quyện và lan tỏa góp phần tạo ấn tượng mạnh mẽ với du khách đến Tây Đô.

Một buổi sinh hoạt trên chợ nổi của CLB Đờn ca tài tử Cựu chiến binh phường Cái Răng.
Thanh âm xứ sở trên bè nổi
Khi những tia nắng đầu ngày vừa chạm mặt sông, cũng là lúc Chợ nổi Cái Răng nhộn nhịp nhất. Giữa tiếng máy nổ, sóng vỗ và tiếng mời chào giao thương, còn có tiếng đờn, lời ca từ một chiếc bè mộc mạc. Đó là điểm hẹn quen thuộc của các thành viên CLB Đờn ca tài tử Cựu chiến binh phường Cái Răng vào mỗi sáng chủ nhật cách tuần. Mỗi buổi sinh hoạt diễn ra từ lúc 6 giờ đến 8 giờ. CLB có 19 thành viên, từng công tác trong quân đội, nhiều người nay tóc đã điểm bạc nhưng vẫn vẹn nguyên nhiệt huyết với những hoạt động cộng đồng.
Ông Phan Thanh Dũng, Chủ nhiệm CLB Đờn ca tài tử Cựu chiến binh phường Cái Răng, chia sẻ: “Chúng tôi lập ra CLB trước hết là tạo sân chơi ý nghĩa cho anh em đồng đội và bà con trong phường. Nhưng quan trọng hơn, thông qua lời ca tiếng hát, chúng tôi muốn lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cùng địa phương xây dựng nếp sống văn hóa, đặc biệt là tại khu vực chợ nổi trọng điểm này”.
Cầu nối giữa quá khứ và hiện tại
Điểm thu hút của CLB không chỉ ở ngón đờn tài hoa, giọng ca tài tử ngọt ngào của các thành viên, mà còn ở nội dung của từng bài ca. Lồng ghép trong các bài bản của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, những điệu lý, bài vọng cổ quen thuộc, là tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc bất khuất, kiên cường, tình đoàn kết quân dân… Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, thành viên CLB, tâm sự: “Là cựu chiến binh, chúng tôi hát bằng cả trái tim và ký ức. Chúng tôi muốn gửi gắm vào đó tình yêu quê hương, để du khách và mọi người khi nghe sẽ thêm hiểu, thêm tự hào về vẻ đẹp của văn hóa dân tộc”.
Sức hút từ những giai điệu tự hào đã thực sự trở thành điểm nhấn riêng của chợ nổi. Không ít du khách phương xa khi ghé tham quan Chợ nổi Cái Răng đã chọn dừng nơi đây để thưởng thức. Anh Nguyễn Việt Khoa, một du khách đến từ tỉnh An Giang, hào hứng nói: “Giao lưu với các cô chú ở đây rất vui và ấm áp. Lời ca tiếng hát mộc mạc giữa không gian sông nước khiến tôi thấy gắn bó hơn với mảnh đất này và chắc chắn sẽ còn quay lại nhiều lần nữa”.
Sự trân trọng của du khách, những tràng vỗ tay, những ánh mắt dõi theo đầy hứng khởi của mọi người, nhất là các em học sinh, chính là quả ngọt cho hành trình bảo tồn di sản của các thành viên CLB Đờn ca tài tử Cựu chiến binh phường Cái Răng. Giữa Chợ nổi Cái Răng nhộn nhịp, những thanh âm đờn ca góp thêm điểm tựa vững chắc trong bảo tồn và lan tỏa di sản quý báu của cha ông.
Bài, ảnh: ÁI LÊ