31/12/2008 - 09:08

Cướp quá ngớ ngẩn!

Cảnh sát Mỹ vừa tóm cổ dễ dàng một tên cướp ngân hàng nhờ tờ giấy y bỏ lại trên đó có ghi tên tuổi và địa chỉ của mình. Infante bước vào một ngân hàng ở thành phố Chicago và đưa cho nhân viên thu ngân mảnh giấy, trong đó ghi “Nhanh lên và câm miệng. Đưa tiền ngay nếu không, tao bắn”. Hắn bỏ đi sau khi nhận được khoảng 400 USD nhưng để quên lại mảnh giấy tống tiền. Thật không may là nhân viên thu ngân phát hiện ra mặt sau của tờ giấy chỉ có phân nửa này là phiếu trả lương tháng 10 của hắn. Trong khi đó, các nhà điều tra nhặt được nửa mảnh giấy còn lại ở ngoài cửa nhà băng, trên đó ghi đầy đủ tên và địa chỉ của hắn.

Cảnh sát Chicago nói họ chưa từng thấy tên cướp nào ngớ ngẩn đến thế. Nếu bị kết án cướp ngân hàng, Infante sẽ bị phạt 20 năm tù.

H.A (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết