27/12/2010 - 13:42

Cưới vợ để... bán!

Một thanh niên 27 tuổi ở Darjeeling, bang Tây Bengal (Ấn Độ) vừa bị bắt vì cáo buộc buôn người sau khi dụ dỗ ít nhất 60 thiếu nữ làm vợ rồi sau đó bán họ vào nhà thổ. Suốt 5 năm qua, trong vai quân nhân giàu có về quê nghỉ phép và muốn cưới vợ trước khi trở lại quân ngũ, Bikky Biswarkarma khiến các thiếu nữ nghèo và nhẹ dạ chết mê chết mệt. Và kẻ sở khanh này sử dụng cùng một “bài”: sau khi “ván đã đóng thuyền”, Bikky đưa vợ mới cưới ra mắt “người thân” mà thực chất là chủ chứa. Cảnh sát cho biết mỗi lần “sang tay” một cô vợ, Bikky bỏ túi 70.000 đến 100.000 rupee (30-43 triệu đồng). Quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn vì gia đình các nạn nhân hầu như không biết rằng con họ đã bị bán vào chốn lầu xanh.

THÁI THANH (Theo Weirdasianews)

Chia sẻ bài viết