22/06/2008 - 14:38

Tứ kết euro 2008, Nga hạ Hà Lan: 3-1

Cuộc lật đỗ ngoạn mục !

Đội tuyển Nga như những chú gấu dũng mãnh đã bóp nát những cánh hoa tuy-líp Hà Lan. Nga đã thắng bằng tư thế của đội bóng thế trên, thắng khiến đối phương phải "tâm phục khẩu phục". Nga càng đá càng hay, làm sống dậy lối chơi tổng lực lừng lẫy một thời của chính Hà Lan...

Sau bất ngờ từ hai trận tứ kết đầu tiên, người hâm mộ kỳ vọng Nga sẽ làm nên điều kỳ diệu nhưng không ai dám tin rằng họ đã làm nên một cuộc lật đỗ ngoạn mục, hạ gục Hà Lan - ứng cử viên vô địch số một của giải với tỷ số 3-1 ở trận tứ kết thứ 3. Nga tung ra sân đội hình từng thắng Thụy Điển 2-0, chỉ có một cầu thủ mới là Ivan Saenko. Hà Lan cũng giữ nguyên đội hình xuất phát ở hai trận thắng Pháp và Italia trong đó đáng chú ý là hậu vệ cánh phải Boulahrouz vẫn có mặt dù con gái anh vừa qua đời.
Với chiến thuật tấn công là cách phòng ngự tốt nhất của HLV Guus Hiddink, vào trận, Nga tràn lên tấn công nhiều hướng - lối chơi đã đưa họ vào tứ kết ấn tượng -  liên tục uy hiếp khung thành Hà Lan bằng những pha đột kích của cặp "pháo thủ" hạng nặng Palyuchenko và Arshavin. Càng thi đấu quyết liệt, các cầu thủ Nga càng thể hiện lối chơi ngẫu hứng tự tin bằng cách sử dụng kỹ thuật cá nhân đột phá táo bạo vào vùng cấm địa đối phương...
Còn Hà Lan với nhiều ngôi sao tấn công xuất sắc trong đội hình nhưng lại chủ động chơi chậm chờ Nga sơ hở để tung đòn quyết định. Tuy nhiên, Nga chơi chắc chắn, tập trung, quyết liệt ở tuyến tiền vệ và hậu vệ khiến Hà Lan không có nhiều cơ hội dứt điểm ngoại trừ vài pha "đánh du kích" của tiền đạo Nistelrooy. Cuối hiệp một, hai đội đá thận trọng hơn, nhưng đã tạo ra hai tình huống ghi bàn nguy hiểm. Đầu tiên là tiền vệ Arshavin của Nga đột phá bên cánh trái rồi sút vào góc xa khung thành Hà Lan khiến thủ môn Van der Sar phải tung người cứu thua. Cuối trận, tiền vệ Van Der Vaart của Hà Lan tung cú sút căng trước vùng cấm địa Nga, nhưng không thắng được thủ môn Akinfeev.
Hiệp 2, HLV Van Basten tung tiền đạo Van Persie vào thay Dick Kuyt; tiền vệ trẻ Affelay thay Engelaar, với hy vọng giải quyết bế tắc trong khâu ghi bàn. Còn Nga vẫn kiên định lối chơi tấn công mạnh mẽ dù giữ nguyên đội hình ở hiệp một. Người hâm mộ Nga không phải chờ lâu khi ở phút 56, sau cú tạt bóng của đội trưởng Semak bên cánh trái, tiền đạo Palyuchenko lao vào đệm bóng quyết đoán, đưa Nga dẫn trước 1-0. Trận đấu trở nên rất hấp dẫn: đội tuyển Nga tiếp tục tràn lên tìm bàn thắng thứ 2, tạo ra vô số cơ hội. Hà Lan cũng tấn công ào ạt, nhưng dứt điểm nóng vội, thiếu chính xác. Thế nhưng, phút 86, tiền đạo Nistelrooy lóe sáng khi lao vào cấm địa Nga đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Hà Lan sau đường chuyền dài của đồng đội bên cánh trái.
Nhờ thể lực dồi dào, tinh thần thoải mái, quyết tâm, Nga chiếm ưu thế trong hai hiệp phụ. Còn Hà Lan nhạt nhòa trước đối phương  hừng hực khí thế. Ở hiệp phụ thứ nhất, tiền đạo Palyuchenko của Nga sút bóng dội xà ngang khung thành Hà Lan ra ngoài sau pha phản công nhanh bên cánh trái. Hiệp phụ thứ 2, các cầu thủ Nga tự tin phối hợp bóng ngắn ngay trong vùng cấm địa của Hà Lan khiến khung thành thủ môn Van der Sar luôn ở trong tình trạng báo động đỏ. Điều gì đến phải đến: phút 112, tiền vệ Arshavin đột phá bên cánh trái rồi tạt vào vùng cấm địa Hà Lan, bóng vượt qua tầm với thủ môn Van Der Sar, đến đúng vị trí của tiền vệ Dimitri Torbinski trên đà lao xuống, và anh chỉ việc đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-1 cho "Gấu Nga".  Dường như Nga càng đá càng khỏe, càng nguy hiểm trong cả tấn công lẫn phản công. Phút 116, chàng tiền vệ tài hoa Andrei Arshavin ấn định chiến thắng 3-1 cho Nga bằng pha dứt điểm khéo léo bên cánh phải, bóng qua cả chân thủ môn Van der Sar. 

Nga đã vào bán kết, nhưng hoàn toàn không phải là bất ngờ mà là kết quả tất yếu của một đội bóng chơi hay hơn, mạnh mẽ hơn cả về tâm lý, thể lực cùng chiến thuật tài tình của "phù thủy" Guus Hiddink. Mọi ứng cử viên vô địch Euro 2008 sẽ phải dè chừng sự trỗi dậy ấn tượng của "Gấu Nga" - 20 năm sau khi họ đoạt ngôi á quân Euro 1988. Và chẳng có gì tiếc nuối cho Hà Lan bởi họ đã quá may mắn khi chỉ thủng lưới ...3 bàn! 

LAM HẬU GIANG    

Tiền vệ Arshavin (phải) - đầu tàu của đội tuyển Nga. Ảnh: UEFA.COM 

Chia sẻ bài viết