Vợ chồng chị Đoàn Thụy Ngọc Hiếu ở khu vực 2, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ ly hôn mười mấy năm nay, chị Hiếu nuôi 2 con trai. Đầu năm 2012, Nguyễn Đoàn Công (sinh năm 1996), con trai út của chị Hiếu bỗng lâm bệnh nặng. Niềm an ủi duy nhất của chị Hiếu là con trai lớn Nguyễn Đoàn Phi vừa thi đậu đại học. Thế nhưng, bao nhiêu tài sản, tiền bạc dành dụm được đã dùng chữa trị cho Công, thậm chí nợ nần rất nhiều, lấy tiền đâu lo học phí cho Phi. Điều này khiến chị Hiếu trăn trở mỗi đêm.
Chúng tôi đến thăm Công đang nằm một chỗ, chân tay teo tóp, khó cử động cơ thể. Chị Hiếu phải ghé sát tai con trai, gọi thức dậy uống sữa, Công mới nghe được, bởi khối u ác tính trong não khiến tai Công gần như bị điếc, đôi mắt không thể mở lớn mà chỉ hé nhìn và miệng chỉ khẽ rên khi đau nhức chớ không còn nói được
Chị Hiếu kể: Đầu năm 2012, Công đang học nghề sửa xe, bỗng nhiên kêu nhức đầu, tâm trí lơ ngơ và đặc biệt ngủ rất nhiều. Chị đưa con đi khám và điều trị các bệnh viện ở Cần Thơ nhưng không kết quả nên quyết định đến TP Hồ Chí Minh. Qua thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh phát hiện não của Công có khối u ác tính. Do khối u nằm ở vùng nhạy cảm nên không thể phẫu thuật cắt bỏ mà chỉ mổ nội soi để hút dịch đọng trong não và uống thuốc điều trị. Sức khỏe tạm ổn định một thời gian thì bệnh của Công tái phát, chị Hiếu tiếp tục đưa con đi điều trị ở TP Hồ Chí Minh, tốn kém rất nhiều. Bệnh ngày càng trở nặng, khiến Công phải nằm một chỗ, chỉ uống sữa cầm hơi, sức khỏe suy kiệt dần. Chị Hiếu nghẹn ngào nói: "Bác sĩ nói bệnh của Công không thể cứu chữa, tôi đau lòng quá! Nhưng còn nước còn tát, biết đâu
".
 |
|
Chị Hiếu và con trai lớn chăm sóc con trai út Đoàn Công.
|
Từ sau ly hôn, chồng chị Hiếu không hề chu cấp hay giúp chị nuôi con. Chị Hiếu về sống với cha mẹ và mở quán bán cà phê, tạp hóa tại nhà, gói ghém tằn tiện, lo cho hai con ăn học. Từ ngày Công mắc bệnh, chị đành bỏ việc để lo cho con. Bao nhiêu tiền dành dụm, chị đổ hết vào thuốc men, chi phí điều trị
vẫn không đủ nên phải vay mượn thêm. Cha mẹ chị Hiếu quyết định bán nhà để giải quyết khó khăn, nợ nần và giúp cháu ngoại chữa bệnh. Bà con xóm giềng, các đoàn thể khu vực hết lòng giúp đỡ gia đìnhchị Hiếu. Chị Hiếu xúc động nói: "Xóm giềng và khu vực đã nhiều lần quyên góp giúp tôi trị bệnh cho Công. Mỗi lần từ 5-7 triệu đồng, có khi 9 đến 10 triệu đồng. Tôi rất biết ơn mọi người
".
Hiện ba mẹ con chị Hiếu ở chung với ông bà ngoại và vợ chồng em trai tại nhà thuê số 149/29D Huỳnh Thúc Kháng, khu vực 2, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều. Hằng ngày, chị Hiếu phụ bán cơm ở chợ An Khánh, tiền công nhật 30.000 đồng, bao cơm nước. Thu nhập của chị chưa tới 1.000.000 đồng/tháng, trong khi tiền mua sữa, tã giấy, thuốc cho Công từ 2-3 triệu đồng/tháng, nên phải nhờ ông bà ngoại và em trai đỡ đần. Mẹ chị Hiếu đã già yếu, hay đau bệnh; còn cha là ông Đoàn Hữu Ba, năm nay 70 tuổi, Trưởng Ban Bảo vệ dân phố của phường An Nghiệp, tiền phụ cấp chưa đến 1triệu đồng/tháng. Ông Ba phải tranh thủ giữ xe ở Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, để có thêm thu nhập lo cho gia đình. Cha mẹ chị Hiếu có 6 người con nhưng đều không khá giả nên việc giúp đỡ mẹ con chị Hiếu cũng có hạn.
Chị Hiếu bày tỏ: "Giờ tôi chỉ mong có điều kiện để lo cho Phi học Đại học và chữa bệnh cho Công. Tôi chỉ sợ mình không lo nổi cho đến ngày con ra trường
". Mẹ con chị Hiếu đang rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của mọi người.
Bài, ảnh: Lệ Thu