31/10/2008 - 21:13

Công nghệ cao giúp tìm ra lăng mộ Thành Cát Tư Hãn?

Thành Cát Tư Hãn. Ảnh: Getty Images

Gần 800 năm kể từ ngày Thành Cát Tư Hãn nằm xuống, huyền thoại và bí ẩn về vị hoàng đế Mông Cổ này vẫn tiếp tục được truyền tụng. Có một câu hỏi mà đến tận hôm nay vẫn chưa có lời giải đáp, đó là lăng mộ của Hãn vương chính xác nằm ở đâu bên dưới sa mạc bao la, lộng gió của Mông Cổ. Nay một khoa học gia trẻ tuổi của Đại học California (Mỹ) đang hy vọng sẽ lần ra được nơi an nghỉ cuối cùng của vị hoàng đế nổi tiếng là nhà quân sự lỗi lạc đã lập ra đế chế Mông Cổ hùng mạnh nhất, trải dài từ Á sang Âu vào thế kỷ 13.

Albert Yu-Min Lin không có ý định sử dụng các phương tiện khảo cổ truyền thống, thay vào đó anh nhờ đến công nghệ cao. Nếu thành công, Lin sẽ tìm ra lăng mộ của Thiết Mộc Chân (tên thật của Thành Cát Tư Hãn) mà không cần đụng tới một hạt cát nào. Anh sẽ sử dụng các dụng cụ “không xâm lấn” như ảnh chụp qua vệ tinh, radar nhìn xuyên mặt đất cùng nhiều thiết bị cảm ứng có thể phát hiện các manh mối bị chôn vùi dưới lòng đất hàng trăm năm trước.

Năm 2004, các chuyên gia Mông Cổ và Nhật khai quật được nơi được cho là cung điện của Hãn vương và người ta tin rằng lăng mộ của ông cũng được chôn cất đâu đó xung quanh. Ảnh: AP

Hiện nay, Lin đã bắt đầu nghiên cứu của mình với những bức ảnh chụp qua vệ tinh do tập đoàn GeoEye cung cấp, được cho có thể chứa đựng manh mối về những xáo trộn (có thể là dấu vết của quá trình chôn cất thời xưa) trên bề mặt sa mạc. Đây là giai đoạn đầu của quá trình nghiên cứu dự kiến kéo dài 3 năm. Nếu định vị được những khu vực hứa hẹn và nếu được chính quyền địa phương cho phép, Lin sẽ dẫn đầu một nhóm chuyên gia mang theo nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại đến nghiên cứu thực địa nhưng tuyệt nhiên không đào xới gì cả, trừ khi đó là mong muốn của chính quyền Mông Cổ.

Theo sử sách, Hãn vương Mông Cổ, băng hà năm 1227 do bị trọng thương sau một lần ngã ngựa, được chôn cất tuyệt mật đến mức bất kỳ ai vô tình nhìn thấy đám tang của ông đều bị xử trảm tức khắc. Trước nay, không biết bao nhiêu nhà sử học và khảo cổ học đã trực chỉ đến một khu vực ở miền Bắc Mông Cổ, nơi cậu bé Thiết Mộc Chân chào đời và sau này gầy dựng sự nghiệp binh đao. Nhiều người cho rằng có lẽ lúc lâm chung, Thành Cát Tư Hãn muốn được an nghỉ ở nơi này nhưng không ai tìm thấy nơi an táng của ông.

Lại có truyền thuyết cho rằng sau khi an táng hoàng đế xong, các thuộc hạ của Thành Cát Tư Hãn đã chuyển dòng của một con sông cho nước chảy qua lăng mộ để không một ai có thể làm kinh động đến nơi an nghỉ của ông. Nếu truyền thuyết này là sự thật, xem ra nhóm của Lin, cũng như rất nhiều nhóm khảo cổ khác từ xưa đến nay, sẽ ra về tay trắng.

ĐÔNG NGUYÊN (Theo ABC, Wikipedia)

Chia sẻ bài viết