04/04/2009 - 20:59

Thơ

Con về thăm mẹ

BÙI KIM THÀNH

Con lại về thăm Mẹ của con
Xuân lung linh ánh mắt Mẹ nhìn
Đẹp nụ cười hằn dấu chân chim
Ấm áp lòng con, vọng lời Mẹ nói...

Quê hương xưa bom đạn đỏ trời
Mẹ đội bom đến với các con
Hơi ấm nồng bọc gạo vài lon
Mấy củ khoai còn thơm hương đất.

Đêm đốt đồn thù, lửa cao chất ngất
Mẹ khấn thầm: Hãy về đủ... các con
Chiến tranh. Con của Mẹ đứa mất? Đứa còn...
Biết bao lần Mẹ nuốt lệ vào trong.

Tháng Ba, trời xanh cao và rực ánh nắng hồng
Nghĩa trang lộng gió, khói nhang bay
Hàng liễu lao xao như muôn tiếng hát:
“Mẹ là nước dưới chân xua con hết buồn phiền...”*

Hãy yên lòng Mẹ kính yêu ơi
Những đứa con xưa, mãi là con của Mẹ
Khắc trong tim, vững bước, nhớ lời thề:
Giữ lấy núi sông... cha, ông để lại!

  * Lời bài hát “Huyền thoại Mẹ”
       của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Chia sẻ bài viết