09/03/2025 - 08:38

Có một Hà Nội đầy lãng mạn trong âm nhạc Trịnh Minh Hiền 

Nhạc sĩ, nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền vừa ra mắt album “Hà Nội Hà Nội”, ghi dấu hành trình 24 năm sáng tác âm nhạc của cô. Ðó là những giai điệu trữ tình về Hà Nội, phác họa Thủ đô ngàn năm văn hiến đầy lãng mạn, màu sắc.

Nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền được biết đến là một tay nghệ sĩ đàn violin tài hoa, nổi tiếng với nhiều dự án âm nhạc chất lượng. Từ khoảng năm 2000, cô bắt đầu thử sức sáng tác ca khúc và tạo được dấu ấn rõ nét. Trong đó, mảng chủ đề về Hà Nội được Trịnh Minh Hiền dành nhiều tâm huyết. “Hà Nội Hà Nội” là thành quả cho tâm huyết ấy suốt hơn 24 năm qua.

Đề từ cho album “Hà Nội Hà Nội”, Trịnh Minh Hiền tâm sự: “Một cô bé ôm chiếc vĩ cầm tươi rói trong hiệu ảnh Quốc tế cạnh Bờ Hồ, chính là tôi mùa đông năm 1987. Hà Nội bồng bềnh trôi qua tuổi thơ, trôi qua nhiều mùa tôi sống và yêu, với từng hạt “khí” xúc cảm. Chứng nhân ấy đã bồi trải tôi từ lúc nào, để Hà Nội trong ca khúc tôi viết thường gợi nhiều ký ức, lưu luyến như phải ra đi, rồi vồi vội khi được trở về”. Ở tuổi 45, dường như từng “hạt khí cảm xúc” đã nuôi lớn tâm hồn một nghệ sĩ tài hoa, để rồi khi thực hiện album này, nhạc sĩ Trịnh Minh Hiền nhận ra: “Trưởng thành, là khi ta chạm gặp lớp xúc cảm sau cùng, của nỗi nhớ mang tên Hà Nội, Hà Nội”.

Album gồm 10 ca khúc, là những lát cắt của hoài niệm, là những dấu yêu trên từng ngõ phố và là những ký ức càng lắc càng đầy, để rồi tựa đề album vang lên như tiếng reo vui: Hà Nội Hà Nội… Trịnh Minh Hiền viết ca khúc về Hà Nội bằng sự lãng mạn, màu sắc và nhẹ nhàng như thu Hà Nội, như mặt nước Hồ Gươm, như hương cốm mới. Ca khúc mở đầu “Hà Nội Hà Nội” tiêu biểu cho điều ấy, một tiếng vĩ cầm vang vọng, thôi thúc, đầy nét xưa, rồi khi tiếng ca sĩ cất lên, người nghe như trải dài trong dòng cảm xúc ấy.

Album tập hợp những giọng ca gắn liền với các ca khúc viết về Hà Nội là NSND Thanh Lam, ca sĩ Tùng Dương, Ngọc Khuê, Hà Linh… cùng với những nghệ sĩ chơi nhạc cụ tài hoa: Lê Minh Sơn, Doãn Việt Dũng, Đặng Anh Tuấn, Hữu Hiệp và vai trò chuyển soạn, phối khí, thu âm của nhạc sĩ Thanh Phương, Lưu Hà An, Trần Mạnh Hùng... Mỗi ca khúc trong album, người nghe sẽ chạm vào một phong cách âm nhạc khác nhau, đầy sáng tạo. Là “Hà Nội Hà Nội” với phong cách cổ điển; là “Ồ mất điện” với phong cách Latin blues jazz; “Vết ướt” cuốn hút với pop hay nồng nàn với “Gọi tôi Hà Nội” qua alternative rock; một chút trữ tình “Khi mình đan ngón tay” của nhạc country… Tuy nhiên, chủ đạo và kết nối tất cả 10 bài hát trong album vẫn là tiếng violin lúc dữ dội khi nhặt khoan, lúc thâm trầm khi huyễn hoặc của Trịnh Minh Hiền. Tiếng violin của cô như người dẫn chuyện, như một thuyết minh viên đưa người nghe vào thế giới âm nhạc đặc sắc Hà Nội.

Nhạc sĩ, nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền sinh năm 1980, tại Hà Nội, tốt nghiệp Thủ khoa đại học Khoa Dây của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Cô có thời gian dài tham gia Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời. Album violin “Phượng Linh” của nhạc sĩ Trịnh Minh Hiền từng tạo được tiếng vang lớn, cùng với show diễn cùng tên biểu diễn vòng quanh nước Ý, được Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao giải Chương trình xuất sắc năm 2023.

DUY KHÔI

 

Chia sẻ bài viết