09/12/2012 - 20:07

Chuyện nhỏ, chuyện lớn

 Công Vinh bây giờ khác xa Công Vinh của 4 năm trước.

Sau hai trận đấu gặp Myanmar và Philippines, cả người trong lẫn ngoài cuộc đều thất vọng với màn trình diễn nhạt nhòa của đội tuyển Việt Nam. Dĩ nhiên, cánh phóng viên Việt Nam luôn theo sát từng bước chân của các tuyển thủ cũng có cùng tâm trạng ấy.

Thật lạ khi trong thời buổi khó khăn về kinh tế, rất nhiều báo vẫn đồng ý cho các phóng viên sang Thái Lan tác nghiệp dù là tự túc. Có gần cả trăm phóng viên (trong đó có gần phân nửa phải bỏ tiền túi) theo chân đội tuyển Việt Nam. Thế nên ở các buổi tập của thầy trò Phan Thanh Hùng luôn luôn nhộn nhịp… bên ngoài sân cỏ bởi cánh phóng viên dõi theo.

Anh bạn đồng nghiệp Thái Lan Somluk Non của chúng tôi làm ở Tập đoàn truyền thông Siam Sports cũng rất lấy làm ngạc nhiên vì sao báo chí Việt Nam quan tâm đội tuyển đến từng chân tơ kẽ tóc như thế. Non tiết lộ các buổi tập của đội tuyển Thái Lan chỉ là chuyện nhỏ và thường có rất ít phóng viên theo đưa tin, một phần vì dung lượng cho trang báo hoặc thời lượng phát sóng thể thao dành đất cho nhiều bộ môn khác hoặc các giải bóng đá châu Âu vốn hấp dẫn bạn đọc hơn.

Bất chợt Non hỏi chúng tôi về cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam trong đội tuyển hiện giờ là ai? Không cần suy nghĩ, tôi buột miệng nói ngay cái tên Công Vinh. Ngại anh bạn không biết nhiều về tuyển Việt Nam, chúng tôi nói thêm những cái tên Tấn Tài, Thành Lương, thủ môn Hồng Sơn,… Thế nhưng Non gần như chỉ biết rõ mỗi Công Vinh, rồi kể một mạch về kỷ niệm không bao giờ quên đối với người yêu bóng đá Thái Lan hồi 4 năm trước gắn liền với chân sút này. Non hóm hỉnh tiết lộ không phải dân Thái sành bóng đá mà chính những bà bán hàng, các anh xe ôm, taxi,… đều rất yêu và "sợ" Công Vinh. Cho đến tận bây giờ, họ vẫn không quên "sát thủ" này từng ghi hai bàn thắng hạ gục bóng đá Thái Lan ở hai trận chung kết AFF Cup 2008, giúp đội tuyển Việt Nam đăng quang Đông Nam Á sau gần nửa thế kỷ…

Chúng tôi bỗng dưng ngậm ngùi khi nhìn lại 138 phút Công Vinh có mặt trên sân ở hai trận đầu AFF Cup 2012 không có nổi một cú sút. Trận cuối gặp Thái Lan, anh không có tên trong đội hình xuất phát và lập tức Công Vinh tỏ thái độ bất hợp tác khi không mang giày ra khởi động giữa hiệp với đồng đội.

Đội tuyển Việt Nam thua từ chính hành vi tưởng như nhỏ của một cầu thủ tưởng mình là ngôi sao lớn…

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết