07/06/2026 - 09:13

Dấu xưa Cần Thơ

Chợ Mít Nài 

LTS: Chuyên mục “Dấu xưa Cần Thơ” sẽ kể những câu chuyện về địa danh, chuyện xưa tích cũ, người Cần Thơ xưa… Từ những dấu tích còn lại trong tư liệu và ký ức dân gian, chuyên mục mong muốn góp nhặt những mảnh ghép ký ức Cần Thơ, khơi mở những lớp trầm tích văn hóa Tây Đô, giúp bạn đọc hiểu hơn về lịch sử, con người và bản sắc Cần Thơ từ xưa đến nay.

Chợ Mít Nài ngày nay tọa lạc trên đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Ninh Kiều, dọc theo chiều dài của rạch Cái Khế, từ cầu Nhị Kiều tới gần cầu Rạch Ngỗng, chừng 1 cây số. Mít Nài là tên dân gian đặt cho khu chợ này từ khá lâu đời, đến nay vẫn được sử dụng, ăn sâu vào ký ức của nhiều thế hệ người Cần Thơ.

Cây mít nài trồng tại chùa Hiệp Minh ở khu vực chợ Mít Nài. Ảnh: DUY KHÔI

Địa danh Mít Nài được giải thích là do khu vực này ngày trước có trồng nhiều cây mít nài. Bằng chứng là bây giờ ở chùa Hiệp Minh trong khu vực chợ, vẫn còn trồng cây mít nài. Chúng tôi đã tìm hiểu và được thưởng thức trái mít nài. Nhìn bên ngoài, cây mít nài và cả lá, cành, trái đều khá giống với cây sa kê, nên nhiều người nhầm lẫn giữa 2 cây này. Nhìn kỹ, trái mít nài có gai dài hơn trái sa kê đôi chút. Xẻ ra, bên trong trái cũng có xơ, múi mít và cả cồi cuống như các loại mít khác, chỉ là ít múi và hột mít nài lớn hơn hột mít bình thường.

Bây giờ, từ hướng đường Hùng Vương chạy thẳng tới, vừa qua cầu Nhị Kiều, tới dốc cầu bên này thì rẽ phải vào là tới chợ Mít Nài. Chợ sầm uất nhất là vào buổi sáng, soi mình bên bờ rạch Cái Khế với bờ kè khang trang.

TÂY ĐÔ

Chia sẻ bài viết