23/02/2008 - 21:38

Chiếc mo cau

PHẠM MINH GIANG

Chiếc mo cau

Ôm lấy buồng cau trứng nước.

Những cây cau ngàn đời thân thuộc

Thanh cao đứng trước sân nhà.

Đủ tháng, đủ ngày buồng cau nở hoa

Tỏa hương thơm ngát

Lặng lẽ âm thầm mo cau rơi xuống đất

Mẹ nhặt lên đem gối đầu giường

Ngày con lên đường

“Mo cơm nếp, trái dừa” mẹ tiễn.

Chiếc mo cau đã đi vào kháng chiến,

Đi vào câu hát, đi vào chiến công.

Lúa ngoài đồng vàng bông

Chiếc mo cau lại rơi trước cửa.

Người con không về nữa

Bao năm trường mẹ quạt chiếc mo cau.


Lòng mẹ đau

    Thai nghén

        những mùa cau

                        đất nước.

Chia sẻ bài viết