14/06/2013 - 22:31

Chị Hồng Diễm rất cần trợ giúp!

Khi chúng tôi đến nhà chị Ngô Thị Hồng Diễm, ở ấp Thới Bình, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, căn nhà vắng vẻ, chỉ có chị Diễm ngồi ủ rũ nơi góc nhà, thở dốc từng hơi, chịu đựng đau đớn với chiếc bụng căng cứng do bệnh gan. Chúng tôi vừa mở lời thăm hỏi, nước mắt chị Diễm đã chảy dài…

  Bệnh tình chị Hồng Diễm ngày càng trở nặng…

Cũng như bao phụ nữ nông thôn trang lứa, năm 20 tuổi, chị Diễm lấy chồng (anh Nguyễn Văn Thanh) và lần lượt sinh 3 người con. Vợ chồng chị Diễm siêng năng, chịu khó cấy mướn, làm thuê, kiếm tiền nuôi các con. Tuy thu nhập bấp bênh, chạy ăn từng bữa nhưng vợ chồng chị rất vui khi thấy các con khôn lớn, mạnh khỏe. Cuộc sống đang yên lành, khoảng năm 2006, chị Diễm thấy người thường mệt lả, đau nhức, nóng lạnh bất thường, đôi khi sốt cao, ban đêm vã mồ hôi như tắm và rất khó ngủ. Mải lo làm lụng, chị Diễm chủ quan nghĩ do mình quá lao lực, nên chỉ mua vài liều thuốc uống để qua cơn đau, giấu bệnh tình, sợ chồng con lo lắng. Đến năm 2010, chị Diễm không thiết ăn uống, vì mỗi khi ăn vào lại nôn ra hết; bụng to và cứng dần, sụt cân nhanh. Chị Diễm buồn rầu nói: "Khi biết tôi bị bệnh, anh Thanh gom hết tiền dành dụm và vay mượn bà con thêm một số tiền, đưa tôi đến bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh để làm các xét nghiệm. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị men gan cao bất thường, cần được theo dõi, điều trị, nếu để lâu sẽ nguy hiểm tính mạng".

Tuy có thẻ bảo hiểm y tế hộ nghèo, nhưng mỗi lần khám bệnh, chị Diễm phải tốn vài triệu đồng, cảnh nhà khó khăn càng thêm thắt ngặt. Tiền làm mướn của anh Thanh cộng với tiền bà con trong xóm quyên góp chẳng được bao nhiêu, anh Thanh lại phải vay thêm tiền lãi cao bên ngoài, đưa chị đi tái khám, nhưng bệnh tình chị không thuyên giảm (cùng thời điểm này, con trai út Nguyễn Thanh Vũ của chị Diễm phát bệnh tim, cần được theo dõi, điều trị). Thương chồng vất vả, mỗi lần đưa chị đi tái khám, anh phải gián đoạn việc làm, chị bàn với chồng trở về Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ điều trị cho đỡ tốn kém.

Trong lúc trò chuyện với chúng tôi, chị Diễm phải nằm xuống giường mấy lần, ôm chiếc bụng to, cố nén cơn đau. Hiện nay, vùng cổ và ngực của chị Diễm nổi nhiều mụt hạch, hành chị nóng, sốt liên miên. Chị Diễm thều thào nói: "Hơn nửa tháng nay, bụng tôi cứ gò lại rồi căng cứng, như có tảng đá chèn lên. Tôi ăn uống khó tiêu, tiểu tiện rất khó khăn". Hiện nay, vợ chồng chị còn thiếu tiền vay bên ngoài, không biết khi nào trả được, vì anh Thanh phải túc trực chăm sóc vợ, không đi làm mướn xa được. Từ khi lấy chồng đến nay, hai cô con gái của chị Diễm cũng chật vật kiếm sống, không thể giúp mẹ chi phí trị bệnh.

Chị Võ Hồng Phát, láng giềng của chị Diễm, cho biết: "Gần một tháng nay, từ khi ở Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ về, chị Diễm sắc thuốc nam uống cầm cự qua ngày, không có tiền nhập viện để bác sĩ tiến hành phẫu thuật khối u gần 4kg". Theo chị Diễm, chi phí ca phẫu thuật quá cao so với thu nhập hiện nay của gia đình. Mỗi lần chị Diễm đi tái khám, bà con trong xóm vận động đóng góp hỗ trợ, nhưng đời sống người dân nông thôn nhiều khó khăn nên sự giúp đỡ cũng giới hạn.

Rất mong, chị Diễm được các tổ chức, cá nhân hảo tâm giúp đỡ điều trị bệnh, để có cơ hội kéo dài sự sống bên người thân.

Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết