02/05/2010 - 10:44

Chết mà không biết!

Hồi tháng 3 vừa qua, do bị đau dạ dày cấp tính nên Peter Thornson được đưa vào Bệnh viện Alfred ở Melbourne (Úc). Sau đó, anh tự động ra viện sau khi bị bỏ nằm trên xe đẩy suốt 12 giờ liền. Có lẽ anh cũng không biết mình đã chết nếu hôm 30-4 vừa qua không ghé qua phòng mạch tư của một bác sĩ làm trong Bệnh viện Alfred. Người này đã đưa cho Thornson giấy chứng nhận anh đã tử vong hôm 9-3. Bác sĩ Beng Eu cho biết bản thân ông rất sốc khi nhận được giấy chứng tử của Thornson. Còn bệnh viện sau khi xin lỗi “người quá cố” rối rít đã hứa sẽ giải trình đầy đủ sau khi điều tra đầu đuôi mọi việc.

GIA HÂN (Theo ABC)

Chia sẻ bài viết