25/07/2009 - 21:54

Thơ

Chép lại chuyến về thăm Hưng Mỹ

(Kính tặng cô Ba Bay - Anh hùng LLVTND Việt Nam)

Dệt nên huyền thoại biết bao chuyện phi thường
Thánh Gióng dẹp giặc xong nào đâu ở lại...
Nếu giản đơn sống là đang tồn tại
Thì ai nói không cần con cá với cọng rau?

Nhớ thương con, mẹ nói chẳng sao vừa
Giá được thay các con vào trận đánh
Mẹ nằm xuống để các con được sống
Chắc giờ này hạnh phúc biết bao nhiêu.

Nỗi niềm mẹ đau giông bão trăm chiều
Để đất nước hát bài ca chiến thắng
Đêm nay nữa mẹ lại ngồi yên lặng
Trước bàn thờ lẩm nhẩm tính tuổi con...!

Chia sẻ bài viết