04/11/2021 - 13:19

Chàng trai 44 lần “trao đời sự sống” 

“Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, “Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống”, đó là những thông điệp của chương trình hiến máu nhân đạo. Lê Quang Vũ, chàng trai sinh năm 1987, ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, đã 44 lần làm nghĩa cử cao đẹp ấy với tâm nguyện “trao đời sự sống”.

Anh Lê Quang Vũ có 44 lần hiến máu. Ảnh: NVCC

Sáng 31-10, tại điểm hiến máu tổ chức ở phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Lê Quang Vũ lại tiếp tục hiến những giọt máu hồng của mình trong bối cảnh các bệnh viện đang thiếu hụt nguồn máu trị bệnh do ảnh hưởng dịch COVID-19. Cầm giấy chứng nhận sau khi hiến máu đưa cho chúng tôi xem, anh Vũ nói: “Ðây là lần thứ 44 tôi hiến máu tình nguyện. Dĩ nhiên, tôi sẽ còn tiếp tục thực hiện việc hiến máu khi tới định kỳ theo quy định”.

Anh Lê Quang Vũ hiện là kế toán cho một công ty bảo hiểm ở TP Cần Thơ. Năm 2009, khi còn là sinh viên Trường Ðại học Tây Ðô, nhà trường có tổ chức hiến máu tình nguyện và anh đăng ký tham gia. “Lúc đó, tôi cũng hơi lo vì cơ thể mất một lượng máu. Nhưng rồi được thầy cô giải thích, thấy được ý nghĩa của việc làm này nên tôi đăng ký”, Quang Vũ kể. Lần đầu hiến máu thành công, anh Vũ cảm thấy sức khỏe bản thân không bị ảnh hưởng mà còn cải thiện, chức năng cơ thể hoạt động hiệu quả hơn bằng cách bổ sung thêm nguồn cấp máu thường xuyên. Vậy là từ năm 2010 đến nay, đều đặn anh hiến máu 4 lần/năm, không “lỗi hẹn” bất cứ chu kỳ nào.

Nói về cơ duyên gắn bó với việc hiến máu thiện nguyện, anh Vũ nhớ lại: Lúc trước, có lần vào bệnh viện để chăm sóc người thân, anh vô tình đi ngang nơi điều trị các bệnh nhi bị ung thư. Nhiều em chỉ 4-5 tuổi, gương mặt hồn nhiên nhưng tóc đã rụng hết, gương mặt hốc hác vì bệnh tật. Anh Vũ nghe nói, có nhiều em cần phải được bổ sung lượng máu thường xuyên để duy trì sự sống. Anh xúc động và tự nhủ sẽ duy trì việc làm ý nghĩa này cho đến hết hạn tuổi được hiến máu mới thôi.

Trong những lần tham gia hiến máu, anh Vũ nhớ nhất là cuộc gọi lúc 2 giờ sáng từ Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ cách đây mấy năm. Một bệnh nhân bị tai nạn cần truyền máu khẩn cấp và qua rà soát hồ sơ người hiến máu, anh Vũ có nhóm máu trùng khớp với bệnh nhân nên nhờ anh giúp đỡ. Không một chút đắn đo, anh Vũ tức tốc đến bệnh viện ngay và kết quả là đã cứu sống một mạng người. “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, câu nói đã nghe rất nhiều lần nhưng trong trường hợp cụ thể này, anh Vũ mới cảm nhận sâu sắc ý nghĩa.

Với thâm niên 12 năm hiến máu, 44 lần “trao đời sự sống”, anh Vũ rất am hiểu kiến thức về hiến máu tình nguyện. Anh cho biết, hiến máu làm giảm lượng sắt dư thừa và những người hiến máu thường xuyên sẽ giúp quá trình thải sắt thuận lợi. Hiến máu giúp thanh thải và giảm gánh nặng thoái hóa cho cơ thể. Việc hiến máu còn là “sức ép” cho cơ thể sinh máu mới, nhất là hồng cầu để bù cho lượng hồng cầu đã hiến đi, qua đây kích thích tủy xương tăng sinh máu. Ðây còn là cách giảm nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ. “Nhưng hơn hết, sau mỗi lần hiến máu, tôi rất vui vì làm được việc có ích cho đời, sức khỏe mình vẫn tốt”, anh Vũ chia sẻ.

Ðiều đáng quý ở anh Vũ là không chỉ tâm huyết với việc hiến máu nhân đạo mà còn thuyết phục, giới thiệu với nhiều người việc làm nhân văn này. Nhiều người thân, bạn bè qua sự “rủ rê” của anh cũng đã hiến được nhiều đơn vị máu. Trong đó có anh Nguyễn Việt Tiến, nhân viên của một công ty giày ở quận Bình Thủy, là bạn của anh Lê Quang Vũ. Trong những lần anh em đi uống cà phê, Vũ thuyết phục Tiến đi hiến máu nhân đạo và anh đã tham gia. Hôm 31-10 vừa qua, Tiến cũng cùng hiến máu với Vũ. Anh Nguyễn Việt Tiến nói: “Bạn Vũ thuyết phục, nói những lợi ích khi hiến máu để tôi tự tin tham gia. Bây giờ thì tôi thấy việc hiến máu rất tốt và ý nghĩa”.

44 lần hiến máu - “thành tích” này thật đáng khâm phục của chàng trai 34 tuổi. Lê Quang Vũ không nghĩ nhiều về điều đó, anh chỉ nghĩ đến hành trình những giọt máu hồng trao đi của mình - tiếp thêm nguồn sống cho bệnh nhân, tiếp thêm niềm tin về tình người dành cho nhau. Cứ vậy, anh Vũ tận tâm nối dài hành trình “trao đời sự sống”.

DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết