15/03/2010 - 08:56

Chán sống nhưng sợ chết

“Tôi ngạc nhiên và hoảng sợ khi chứng kiến ông ấy rơi từ trên cao xuống ban công nhà tôi lần nữa. Cũng may là tôi không bị bệnh tim, nếu không thì...”, bà Jia, 60 tuổi, kể lại sự việc xảy ra lúc nửa đêm hồi đầu tháng 3. Lúc đó, bà lay chồng dậy, mở cửa ra ban công và thận trọng tiến lại gần người nằm bất động trên nền gạch. Một lúc sau, “nạn nhân” mở mắt và nói: “Tôi... tôi không thiết sống nữa nhưng tôi lại sợ chết”. Cả hai nhận ra đó là người sống ở tầng trên, từng rơi xuống ban công nhà họ hồi cuối năm ngoái. Đây là lần thứ hai người hàng xóm sống một mình và vô công rỗi nghề này tự vẫn bằng cách nhảy xuống phía trước nhà bà trong một chung cư ở Thâm Quyến (Trung Quốc). Sau khi bà Jia báo cáo sự việc, cảnh sát đã liên hệ với ông để tìm hiểu nguyên nhân khiến ông ta chán sống.

T. LAM (Theo Global Times, Chinaview)

Chia sẻ bài viết