12/11/2008 - 09:01

Chạm trán với cá voi

Mới đây, trong khi lướt ván cùng hai người bạn ở ngoài khơi vùng biển phía Bắc bang New South Wales (Australia), David Sheridan bất chợt thấy một hình dạng khổng lồ mà khi nhìn kỹ hai chân của anh bỗng run lẩy bẩy vì đó là con cá voi bơi cách mặt nước chỉ vài chục cm. “Điều tiếp theo tôi cảm nhận được là đuôi của nó búng nhẹ vào sau ót mình”, Sheridan kể. Nhưng chẳng lâu sau, con cá quẫy đuôi bơi đi, và nhờ vậy anh mới có thể lưới ván tiếp. Khoảnh khắc khó quên này đã được camera (gắn trên cánh buồm của tấm ván) của Sheridan ghi lại.

T.H (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết