03/09/2012 - 21:40

Cầu thủ ngày càng có nhiều "quyền lực"

CLB Arsenal muốn giữ lại tiền đạo Robin van Persie. Cuối cùng anh cũng sang chơi cho CLB Manchester United. Mặc dù CLB Tottenham Hotspur nỗ lực níu kéo, nhưng cầu thủ Luka Modric rồi cũng mặc chiếc áo trắng của CLB Real Madrid. Cũng có một số cầu thủ ở các CLB muốn ra đi và họ làm áp lực bằng cách đình công.

Cầu thủ ngày càng có nhiều quyền lực hơn những ông chủ. Trước tiên là họ sẵn sàng ra đi khi hợp đồng hết hạn. Và dù hợp đồng 1-2 năm nữa mới hết hạn, nhưng các cầu thủ cũng bắt đầu gây sức ép lên CLB bằng cách dọa không ký tiếp hợp đồng.

Persie đầu quân Manchester United, khiến Arsenal phải nuối tiếc. 

Hồi năm 1995, một cầu thủ người Bỉ tên Jean-Marc Bosman đã làm thay đổi hoàn toàn cách ứng xử của các cầu thủ với những người quản lý CLB sau khi thắng kiện CLB RC Liege, LĐBĐ Bỉ và UEFA vì ngăn cản quyền tự do lao động chính đáng của anh. Ngày nay không phải CLB mà chính là cầu thủ mới có quyền quyết định đối với tương lai của họ.

Vụ kiện của Bosman hồi năm 1990. Lúc đó Bosman đã hết hợp đồng, nhưng theo thông lệ của bóng đá châu Âu thời ấy, dù hết hợp đồng nhưng nếu muốn khoác áo CLB khác, bạn phải được CLB cũ đồng ý. Bosman muốn chuyển sang CLB Pháp US Dunkerque. Liege yêu cầu Dunkerque trả phí chuyển nhượng 1,2 triệu francs. Dunkerque không đồng ý. CLB Liege không “trả tự do” cho Bosman, khiến anh rơi vào tình trạng thất nghiệp. Bosman đã lần lượt khiếu nại tại LĐBĐ Bỉ và UEFA, nhưng anh đều bị xử thua. Cuối cùng, Bosman phải lôi cả Liege, LĐBĐ Bỉ và UEFA ra Tòa án Công lý châu Âu.

Nhân trường hợp của Bosman, Tòa án Công lý châu Âu nói thêm về phán quyết dựa vào điều 39 của Hiệp ước EC. Quy định giới hạn số cầu thủ nước ngoài trong mỗi CLB thuộc khối Liên minh châu Âu là vi phạm quyền tự do di chuyển để lao động. Không có cơ sở pháp lý nào để UEFA công nhận quyền các CLB sở hữu cầu thủ đã hết hợp đồng.

Sau vụ Bosman đã khiến quyền quyết định từ CLB sang tay cầu thủ. Đỉnh cao của nó thể hiện trong kỳ chuyển nhượng vừa qua.

Các CLB ngày nay không còn cách nào khác là phải chiều các ngôi sao để họ ở lại hoặc đành phải chia tay những con “át chủ bài” của mình và ráo riết tìm kiếm những phương án thay thế.

Văn Tùng

Chia sẻ bài viết