04/03/2009 - 08:51

Cắt bớt dạ dày để chống khủng hoảng tài chính!

Từ tháng 8 năm ngoái, khủng hoảng kinh tế toàn cầu làm ngân quỹ gia đình của Valery Chervyakov bị “teo” lại đáng kể. Để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, vị trung tá về hưu sớm nặng gần 190 kg ở Mát-xcơ-va (Nga) đã đi đến quyết định mà ông cho là rất “thiết thực” - cắt bớt cái bao tử quá khổ của mình - bởi phần lớn chi tiêu trong gia đình là dành cho việc ăn uống của ông. Valery cho rằng chi tiền cho bác sĩ giúp ông tiết kiệm tiền hơn so với việc mỗi ngày mua 2 túi bánh bao nhân thịt và 5 ổ bánh mì.

Do chi phí một ca phẫu thuật thu hẹp dạ dày rất tốn kém, tới 270.000 rúp (130 triệu đồng) nên ông và vợ quyết định vay ngân hàng. Cuối cùng, ca mổ thành công tốt đẹp và Valery (45 tuổi) rất hài lòng với quyết định táo bạo của mình. “Giờ đây, tôi cảm thấy no khi chỉ ăn một cái sandwich cho bữa sáng và miếng bò bít tết cho bữa trưa”, ông tâm sự.

L.G (Theo Pravda)

Chia sẻ bài viết