04/10/2008 - 08:05

Giải bóng đá quốc tế TP HCM- Cúp Sjc-Eximbank 2008, Việt Nam - Sinh viên Hàn Quốc: 0-1

Càng đá càng tệ !

Hậu vệ Trần Chí Công (trái) lép vế trước tiền đạo Park Gi Don (10) của đội Sinh viên Hàn Quốc. Ảnh: VietNamNet 

(CT)- Tiếp đội Sinh viên Hàn Quốc chiều 3-10, tung ra sân 6 cầu thủ mới so với trận thua Myanmar, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn chơi như “gà mắc tóc”. Đầu hiệp một, tiền đạo Công Vinh xử lý bóng chậm chạp, bỏ lỡ hai cơ hội mở tỷ số cho Việt Nam. Trong khi đó, đội Sinh viên Hàn Quốc chơi chắc chắn, chớp cơ hội phản công từ hai biên khá nguy hiểm. Từ phút 32, dù chỉ thi đấu với 10 người sau khi tiền đạo Park Gi Don lãnh thẻ đỏ cuối hiệp một do lỗi đánh nguội, nhưng đội Sinh viên Hàn Quốc vẫn chơi với quyết tâm rất cao, liên tục gây sức ép lên khung thành đội tuyển Việt Nam với những pha tạt bóng chính xác từ cánh phải cho các tiền đạo dứt điểm khiến người hâm mộ Việt Nam nhiều lần thót tim. Những phút cuối hiệp một, thủ môn Phan Văn Santos đã có pha tung người đẩy bóng cứu thua cho Việt Nam.

Hiệp hai, HLV Calisto lần lượt đưa Ngọc Thanh, Thành Lương, Việt Thắng, Quang Thanh vào sân vẫn không thể nào nào tìm được đường vào khung thành đối phương. Tiền vệ Minh Phương phí phạm một cơ hội rất tốt để mở tỷ số cho Việt Nam. Điều gì đến đã đến: phút 62, đội Sinh viên Hàn Quốc dẫn trước 1 - 0 sau pha sút phạt bên cánh phải của Shin Seung Pil bóng chạm đất, bay thẳng vào góc xa khung thành Việt Nam trước sự bất lực của thủ môn Phan Văn Santos. Sau bàn thua, Việt Nam càng chơi rối rắm nên phải chấp nhận trận thua thứ 2 liên tiếp đầy thất vọng - xếp chót ở giải đấu này dù còn một trận chưa đấu với Turkmenistan.

Ở trận đấu còn lại cùng ngày, Turkmenistan thắng trận thứ 2 liên tiếp khi hạ Myanmar 2-1. Với kết quả này, Turkmenistan đã sớm đoạt cúp vô địch.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết