22/05/2010 - 21:09

Thơ

Bữa cơm dưới gốc đa Tân Trào (*)

PHẠM VĂN THÚY

Trưa rồi, Bác giở nắm cơm
Cùng dĩa rau luộc, thịt rim, tương cà
Vài tờ báo cũ trải ra
Thành bữa cơm dưới gốc đa Tân Trào.

Nhẹ nhàng tay đũa, tay dao
Nắm cơm Bác xắt miếng nào cũng ngon
Miếng thơm dẻo phần cháu con
Miếng ngoài se lạnh, Bác ăn ngon lành

Con về thăm gốc đa xanh
Bữa cơm ngày ấy thấm vào máu xương
Cả đời thanh đạm, nhịn nhường...
Bồi hồi càng nhớ càng thương Bác Hồ.

(*) Theo lời kể của Đại tá Trần Ngọc Bích, lái trực thăng chở Bác lên thăm Tân Trào năm 1961.

Chia sẻ bài viết