10/05/2011 - 21:51

Bệnh nhân ghép toàn mặt đầu tiên ở Mỹ lộ diện

Giữa tháng 3 vừa qua, Bệnh viện Brigham & Women’s ở Boston tiến hành ca phẫu thuật ghép toàn bộ gương mặt cho anh Dallas Wiens. Hôm 10-5, bệnh nhân được ghép nguyên mặt đầu tiên ở Mỹ đã ra mắt công chúng với cặp kính đen trên mặt.

Anh Wiens trước khi gặp nạn, sau khi gặp nạn và sau khi được ghép mặt. Ảnh: Kansas City Star 

“Không có lời lẽ nào có thể mô tả hết lòng biết ơn của tôi dành cho gia đình người đã hiến gương mặt”, anh Wiens, 26 tuổi, nói tại buổi họp báo ở Bệnh viện Brigham & Women’s. Với anh, việc trở thành người đầu tiên ở Mỹ được ghép cả gương mặt không quan trọng bằng việc anh cảm nhận được nụ hôn của con gái rượu sau hai năm rưỡi không có tí cảm giác gì trên gương mặt. Tuần qua, lần đầu tiên bé Scarlette, 3 tuổi, nhìn thấy gương mặt cha kể từ khi anh bị nạn và anh tin rằng ca phẫu thuật đã thành công khi con gái nói vào tai anh: “Bố ơi, bố thật đẹp trai”.

Ông bố trẻ Wiens suýt mất mạng sau lần đầu anh va phải đường dây điện cao thế trong lúc sửa cửa sổ cho nhà thờ hồi tháng 11-2008. Ngoại trừ chòm râu dưới cằm và miệng còn khá nguyên vẹn, gương mặt của anh bị biến dạng gần như hoàn toàn, kể cả đôi mắt. Trước ca phẫu thuật đổi đời cách đây 2 tháng, công dân bang Texas này đã trải qua rất nhiều ca giải phẫu ghép da khiến gương mặt gần như phẳng lì không đường nét.

Trong 15 giờ phẫu thuật, hơn 30 y bác sĩ đã lần lượt thay thế những bộ phận bị khuyết trên gương mặt anh, từ trán, mũi, môi và da mặt. Kíp mổ còn ghép cơ và dây thần kinh dưới da để Wiens có thể cảm nhận sự chuyển động của cơ mặt. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết do một số dây thần kinh trên mặt bị thương tổn quá nặng nên anh sẽ chỉ có thể có cảm giác bên má trái và bên trán trái.

Theo nhận xét của các bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật, gương mặt mới của Wiens trông khá tự nhiên chỉ vài tuần sau khi rời bàn mổ. Wiens cho biết hiện giờ anh đã có thể ngửi và thở bằng đường mũi bình thường cũng như có thể cảm nhận sức căng trên gương mặt. Theo bác sĩ Bohdan Pomahac, giám đốc Trung tâm bỏng của bệnh viện và là trưởng kíp mổ, khoảng 6-9 tháng tới, Wiens sẽ cảm nhận sự va chạm nhẹ trên gương mặt mình và có thể cử động mặt và môi vì khi đó chức năng của hệ thần kinh mặt bắt đầu hồi phục. Hiện nay, giọng nói của anh nghe hơi rời rạc nhưng tình trạng này cũng sẽ sớm được cải thiện khi ngày càng nhiều dây thần kinh trên mặt hồi sinh.

Mặc dù rất cố gắng nhưng ê-kíp mổ không thể phục hồi thị lực cho bệnh nhân. Tuy Wiens vẫn còn nhãn cầu bên mắt phải nhưng nó không thể cảm nhận ánh sáng. Trước đây, bác sĩ Pomahac từng cho rằng việc trả lại ánh sáng cho cặp mắt của Wiens là vô phương nhưng nay với sự tiến bộ không ngừng của y học, ông hy vọng trong tương lai có thể khôi phục phần nào thị giác cho bệnh nhân.

QUỐC CHÂU
(Theo CNN, Xinhua, Daily Mail, Dallas Morning News)

Chia sẻ bài viết