Sau khi tốt nghiệp cao đẳng nghề, Nga và nhóm bạn cùng lớp tìm được công việc ổn định, lương cao ở thành phố. Còn trẻ, không vướng bận gia đình nên sau giờ làm, các chị thường cùng nhau ăn uống, vui chơi thoải mái. Một trong những sở thích của Nga và bạn bè là tham gia mạng xã hội, đăng hình ảnh, xem bình luận của mọi người. Trong nhóm bạn kết giao qua facebook, có Tuấn là người Nga ấn tượng nhất.
Tuấn lớn hơn Nga 5 tuổi, lái xe chở hàng cho công ty dược gần nơi chị làm. Tuấn tâm sự công việc khá vất vả, hay chở hàng đi xa nên ít có cơ hội ra ngoài giải trí. Mẹ Tuấn lớn tuổi, bị bệnh, nhà chỉ có hai anh em nên Tuấn thường dành thời gian nghỉ phép để chăm sóc mẹ. Bấy nhiêu đó thôi đủ khiến Nga cảm mến chàng trai hiền lành, hiếu thảo và nhận lời hẹn đi cà phê với Tuấn cuối tuần.
Đúng hẹn, Tuấn đến nhà trọ của Nga bằng taxi với lý do xe máy hư, chưa sửa xong. Không ngần ngại, Nga đưa chiếc Lead đời mới, trị giá gần 40 triệu đồng mới mua để Tuấn chở Nga dạo phố. Cuộc gặp gỡ vui vẻ, thoải mái bởi Tuấn nói chuyện có duyên, hay pha trò… Đến quán ăn ven sông, Tuấn kêu toàn món ăn Nga thích, khiến Nga rất xúc động. Tuấn bày tỏ tình cảm và mong muốn Nga tạo điều kiện tìm hiểu, tính chuyện lâu dài. Nếu Nga bằng lòng, cuối tháng, Tuấn sẽ sắp xếp đưa Nga về ra mắt mẹ… Nga gật đầu, cảm giác lâng lâng hạnh phúc.
Trên đường về, Tuấn ghé cửa hàng thời trang, nhờ Nga chọn giúp mấy áo sơ mi chuẩn bị đi công tác dài ngày, sẵn dịp tặng Nga chiếc áo đầm làm kỷ niệm lần đầu gặp gỡ. Sau khi gởi xe, Tuấn nhiệt tình kéo Nga vào gian hàng trưng bày nhiều quần áo đẹp nhất, nói Nga thoải mái chọn kiểu, không quan trọng giá cả. Khi Nga vào phòng thử, Tuấn nhắn nhân viên nói lại với Nga, Tuấn ra ngoài mua thuốc lá. Nga hí hửng thử cả chục áo đầm, mới chọn được hai cái ưng ý. Đợi hơn nửa giờ, Nga sốt ruột gọi điện cho Tuấn thì ngoài vùng phủ sóng. Hỏi bảo vệ mới biết Tuấn lấy xe đi từ lâu. Bên trong cốp xe, ngoài số tiền hơn 7 triệu đồng là tất cả giấy tờ tùy thân cùng giấy đăng ký xe máy chính chủ. Nga gọi bạn hỗ trợ và đến trình báo công an.
Qua xác minh, công ty dược không có tài xế tên Tuấn và phân tích sự việc, công an khẳng định, Nga bị Tuấn dàn cảnh lừa đảo. Thời gian gần đây, một số tỉnh, thành xảy ra nhiều vụ việc với thủ đoạn tương tự. Trước khi ra tay, kẻ gian thường tìm hiểu “con mồi”, rồi xây dựng “kịch bản” phù hợp. Các đối tượng thường lên mạng xã hội lân la làm quen các cô gái trẻ, nhẹ dạ, khi “cá cắn câu” sẽ hẹn gặp mặt, tìm cách chiếm đoạt tài sản. Công an thường xuyên tuyên truyền phương thức lừa đảo này để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, do Nga quá cả tin nên sập bẫy, mất tiền oan uổng.
CÁT TƯỜNG