Nhiều năm qua, cứ đến rằm tháng bảy và Tết âm lịch, bà Nguyễn Kim Huyên (ở khu vực 6 phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) lại chuẩn bị gạo, quà để tặng những mảnh đời khó khăn, cơ nhỡ, trung bình 1-2 tấn gạo mỗi năm. Bà còn mở lòng đóng góp vào quỹ khuyến học của phường để giúp đỡ, nâng bước học sinh nghèo đến trường. Người dân ở phường Hưng Lợi trìu mến gọi bà là “Bà Sáu từ thiện”
 |
|
Với những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng, bà Nguyễn Kim Huyên được công nhận là gương “Người tốt việc tốt” cấp quận. |
Bà Huyên nhìn trẻ hơn rất nhiều so với tuổi 62, vui tính, đi đứng nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Bí quyết của bà ngoài siêng năng luyện tập thể dục, cần phải giữ tâm trong sáng, làm việc thiện. Bà Huyên chia sẻ: “Đối với tôi, giúp người cũng là giúp mình. Mỗi khi giúp đỡ được ai đó, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, thanh thản, yêu đời hơn”. Lật từng tấm bằng khen do các cấp khen tặng, giấy cảm tạ từ các nơi gởi đến, bà say sưa nói về công tác từ thiện, về những nơi bà đã đi qua, về những mảnh đời khốn khó mình đã từng chứng kiến... Biết bao ân tình trải dài trong những chuyến đi nhân ái đó, để rồi hun đúc trong bà quyết tâm phải làm sao giúp được nhiều người hơn. Bà vận động con cháu, người quen cùng chung tay làm việc nghĩa. Thời gian qua, với những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, bà Huyên được công nhận là gương “Người tốt việc tốt” cấp quận. Tháng 7-2010, bà Huyên vinh dự được UBND quận Ninh Kiều khen thưởng vì có thành tích tốt trong cuộc vận động phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa từ năm 2000-2009. Dì Đặng Thị Bé, hàng xóm bà Huyên, cho biết: “Cô Huyên rất tốt, có tính thương người, sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, quan hệ thân tình với bà con lối xóm”.
Xuất thân trong một gia đình nông dân ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cũ, năm 18 tuổi, bà Huyên lập gia đình, sau đó vợ chồng bà đến Cần Thơ sinh sống, mua đất mở nhà máy xay xát lúa gạo ở phường Hưng Lợi. Siêng năng, tiết kiệm, cộng với công việc làm ăn thuận lợi, kinh tế ngày càng khấm khá, vợ chồng bà mua đất tích lũy. Năm 2002, bà đóng cửa nhà máy, cất nhà trọ cho sinh viên thuê. Hiện tại, thu nhập từ nhà trọ đảm bảo cho bà cuộc sống khá đủ đầy. Với tấm lòng luôn biết san sẻ cùng người khác, bà đã mở rộng vòng tay giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Lúc đầu, khi còn làm nhà máy xay xát, mỗi năm bà tổ chức phát gạo tại nhà. Nhưng do chưa quen trong khâu tổ chức, có hộ nhận đến 2-3 suất, nhưng có hộ đến trễ không có quà. Bà Huyên kể: “Đã có không ít lần tôi xuất thêm nhiều khoản ngoài dự kiến, vì có nhiều trường hợp đến tận nhà xin giúp đỡ”. Từ vài trăm ký gạo ban đầu, giờ số gạo mà bà Huyên chuẩn bị tặng người nghèo mỗi năm đã lên hàng tấn. Rất nhiều người nghèo trong phường thường xuyên nhận gạo của bà Huyên, như trường hợp bà Nguyễn Thị Xem, lớn tuổi, bệnh tật, ngày ngày phải đi hái rau dại bán nuôi chồng bệnh liệt giường. Nhờ những suất gạo cứu trợ kịp thời mà thời gian qua bà Xem đã phần nào vượt qua cơn khốn khó. Hơn 10 năm nay, năm nào bà Huyên cũng duy trì việc phát gạo này. Bà còn nhiệt tình tham gia phong trào “Hũ gạo tình thương” của khu vực 6 và một số hộ neo đơn bệnh tật đột xuất được bà cho tiền chữa bệnh, gia đình nghèo có đám tang được bà góp tiền mua hòm...
Đâu chỉ làm từ thiện tại địa phương, bà Huyên còn tặng gạo cho người nghèo ở huyện Phong Điền (TP Cần Thơ), tỉnh Hậu Giang hoặc những người thợ hồ tứ xứ làm mướn mà bà có dịp quen biết. Bà cũng đã từng tham gia tổ chức đi cứu trợ ở những nơi xa như một số huyện vùng sâu của tỉnh Cà Mau trong cơn bão số 5... Bà còn ủng hộ gạo cho tổ cơm cháo từ thiện ở các bệnh viện trong thành phố như Bệnh viện Ung bướu, Da liễu, Tâm thần... Mấy năm gần đây, bà Huyên liên hệ với chính quyền địa phương cùng phối hợp khảo sát, làm danh sách những hộ khó khăn trong phường để những phần quà được đến đúng đối tượng, không bỏ sót hộ nghèo nào. Khi phường Hưng Lợi thành lập quỹ khuyến học, bà là một trong những mạnh thường quân đầu tiên, đóng góp thường xuyên cho quỹ với mong muốn hỗ trợ cho các cháu học sinh nghèo học giỏi, góp phần xây dựng đất nước. Ông Nguyễn Hữu Cẩn, quyền Chủ tịch UBND phường Hưng Lợi, nhận xét: “Cô Huyên là một trong những nhà hảo tâm lớn, có nhiều đóng góp cho địa phương ở nhiều lĩnh vực như khuyến học, giúp người nghèo ăn Tết... Cô là người có tâm, ăn ở hiền lành, được bà con quý mến, luôn chủ động trong việc liên hệ làm từ thiện. Không chỉ bản thân giúp người, cô còn vận động con cháu cùng tham gia vào hoạt động ý nghĩa này”.
Ngày xưa, dù gia đình không khá giả, nhưng cha bà Huyên rất hay giúp đỡ người khác, nhất là những hoàn cảnh nghèo, bệnh tật. Khi cha bà lớn tuổi, không có điều kiện giúp trực tiếp thì giới thiệu cho con gái thực hiện ý nguyện của ông. Bà vẫn còn nhớ thời gian lâm bệnh, cha vẫn thường nắm tay bà dặn, ở đời đừng làm chuyện ác, mà phải dốc sức giúp người. Bà Huyên tâm sự: “Lúc trước, tôi bắt chước cha làm việc thiện với suy nghĩ đơn giản để tích đức cho con cháu, nhưng dần dà đã trở thành thói quen. Tôi nguyện sẽ theo gương cha làm việc thiện đến suốt đời”. Có không ít lần bà giúp đỡ không đúng đối tượng, bị lừa gạt nhưng bà không nản lòng. Sau này, rút kinh nghiệm, trước khi giúp ai đó, bà đi tìm hiểu kỹ hoàn cảnh, thường xuyên tới lui thăm hỏi, xem đối tượng sinh sống thế nào để tìm cách giúp đỡ lâu dài, động viên họ vượt khó. Mỗi khi gặp bạn bè, người quen, bà gợi ý họ làm từ thiện, mỗi người góp một tay thì sẽ có thêm nhiều nụ cười đến với người nghèo.
Cuộc đời bà Huyên không phải lúc nào cũng suôn sẻ, có những giai đoạn khó khăn chồng chất nhưng bà vẫn vững vàng vượt qua. Năm 1996, chồng bệnh mất, một tay bà nuôi dạy con cái. Không lâu sau, con rể bệnh chết, bà Huyên vừa làm điểm tựa tinh thần cho con gái vừa nuôi cháu ngoại ăn học đàng hoàng. Công việc chính của bà hiện giờ là trông coi nhà trọ và bán tiệm tạp hóa nhỏ tại nhà. Xuất thân từ nông dân, tạo dựng kinh tế từ đôi tay cần lao nên bà rất quý trọng và sử dụng tiền đúng mục đích, tuy nhiên, đối với công tác từ thiện thì bà rất rộng rãi. Hạnh phúc lớn nhất của bà Huyên là 5 người con, trong đó, hai người con đang định cư ở nước ngoài, đều hiếu thảo, biết nghe lời mẹ, hết lòng ủng hộ mẹ làm công tác xã hội.
Bà Huyên tâm sự: “Sống ở khu vực này hơn 20 năm nay, tôi coi đây như quê hương thứ hai của mình, sẽ cố gắng đóng góp công sức vào sự phát triển của địa phương”.
Bài, ảnh: KIỀU CHINH