24/09/2026 - 14:03

Nỗi lo của người ông

Trong căn nhà đơn sơ ở ấp Prey Chóp, xã Lai Hòa, TP Cần Thơ, 2 ông cháu - ông 76 tuổi và cháu 11 tuổi - nương tựa nhau, sống dựa vào số tiền trợ cấp người cao tuổi cùng hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lai Hòa. Người ông luôn canh cánh nỗi lo làm sao để cháu ngoại được ăn học đến nơi đến chốn.

Ông La Tích có 3 người con gái, các con đều đã trưởng thành, lập gia đình ra ở riêng và cuộc sống cũng chật vật. Vợ chồng con gái út của ông rời quê đến Bình Dương làm thuê, gởi lại con cho ông chăm sóc. Đã hơn 10 năm, những lần về thăm cha của cô con gái út cũng thưa dần và hằng tháng chỉ gởi về khoảng 1 triệu đồng để lo chi phí ăn uống, học tập cho con của mình. 

"Con gái cũng khó khăn, nên 2 ông cháu cố gắng chắt chiu, dựa vào nhau mà sống" - ông Tích đầy ưu tư nói. Trong căn nhà, không có vật dụng gì đáng giá. Với ông, mỗi bữa ăn đủ no, mỗi ngày cháu ngoại được bình an lớn lên, được đến trường là ông đã mừng.

Đại úy Nguyễn Quốc Hân, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lai Hòa cho biết, Đồn Biên phòng kết hợp bác sĩ của trạm Quân Dân y thường xuyên đến nhà ông Tích, vừa tặng nhu yếu phầm vừa thăm khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí. Những tình cảm trân quý đó tiếp thêm động lực để ông có thể trụ vững nuôi dạy cháu nhỏ.

Ông La Tích và cháu ngoại 11 tuổi vẫn từng ngày nương tựa vào nhau trong căn nhà nhỏ và phía trước vẫn còn không ít nỗi lo, từ bữa ăn hằng ngày đến việc học hành, chăm sóc và tương lai của đứa trẻ. Vì vậy, rất cần sự sẻ chia của cộng đồng để cuộc sống của hai ông cháu vơi bớt nhọc nhằn.

SONG LÊ

Chia sẻ bài viết