23/08/2013 - 20:39

Bà Hai cần được hỗ trợ điều trị bệnh

Bà Huỳnh Thị Bé Hai (69 tuổi) ngụ ấp Nhơn Khánh, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, hoàn cảnh neo đơn, mắc bệnh thoát vị đĩa đệm nhưng không có tiền phẫu thuật. Hiện sức khỏe của bà ngày càng suy yếu, nằm một chỗ, rất mong mạnh thường quân gần xa giúp đỡ.

 Bà Hai đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Mấy tháng gần đây, bà Hai có triệu chứng tay chân tê nhức, cử động khó khăn, nhiều lần té ngã. Bệnh tình ngày càng trầm trọng, bà phải nằm một chỗ, không tự phục vụ cá nhân được… trong khi bà sống neo đơn, không người thân chăm sóc. Mới đây, bà Hai vào cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, được các bác sĩ thăm khám, chẩn đoán bà mắc bệnh thoát vị đĩa đệm, viêm đa thần kinh, yêu cầu bà phẫu thuật, nếu không bệnh càng thêm trầm trọng. Chi phí trang trải cho những ngày nhập viện, đóng viện phí và trả tiền mướn người chăm sóc bà Hai hơn 4 triệu đồng, do bạn bè và các mạnh thường quân hỗ trợ. Mặc dù sức khỏe kém, ăn uống không ngon miệng, nhưng vì tiết kiệm, bà Hai xin cơm từ thiện của bệnh viện ăn qua ngày. Bà Hai nghẹn ngào nói: "Tôi không có tiền, lại không có cháu con chăm sóc, giờ lại mang bệnh tật, mong mạnh thường quân giúp đỡ chi phí phẫu thuật để đi lại được, tự lo cuộc sống là may lắm rồi. Giờ tôi trở thành người tàn phế rồi".

Trước đây, bà Hai ở với mẹ già, sống lây lất bằng huê lợi từ vài nải chuối, quầy dừa trong vườn nhà. Hai năm trước, mẹ bà Hai qua đời, từ đó đến nay, bà Hai sống thui thủi một mình, tự săn sóc bản thân. Ông Nguyễn Văn Huệ (72 tuổi), ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Ninh Kiều - một nhà hảo tâm - đã tích cực giúp đỡ bà Hai, xuất tiền cá nhân và vận động mạnh thường quân hỗ trợ để bà Hai vào điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Ông Huệ nói: "Mong mạnh thường quân có thể hỗ trợ giúp bà Hai chi phí phẫu thuật để hồi phục, có thể tự phục vụ sinh hoạt".

Ông Trần Ánh Hoàng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, nói: "Hoàn cảnh bà Bé Hai rất khó khăn, neo đơn, gần đây lại mắc bệnh tật. Thời gian qua, chính quyền, đoàn thể địa phương đã quan tâm hỗ trợ cất nhà Đại đoàn kết, bảo hiểm y tế… trong khả năng của mình. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm gần xa tiếp sức để bà Hai có điều kiện trị bệnh và nhanh chóng hồi phục sức khỏe".

Bài, ảnh: Y LAN

Chia sẻ bài viết