Trong một trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục, Tây Ban Nha đã có chiến thắng danh dự 3-0, kết thúc một kỳ World Cup đáng quên đối với họ và người hâm mộ.
Vô địch World Cup 2010 Tây Ban Nha ra sân với đội hình tương đối mạnh, trấn giữ khung thành là Reina thay thế Casillas đã có những sai sót trong 2 lượt trận đầu tiên. Trung vệ Ramos chỉ đạo nơi hàng thủ, đồng thời mang băng đội trưởng. Hàng tiền vệ gồm Iniesta, Alonso, Carzola, Villa và Koke. Torres lĩnh xướng trên hàng công. Trong khi đó, bên phía Australia, rất tiếc là Tim Cahill không thể góp mặt do thẻ phạt.
Không còn mục tiêu được xem là rõ ràng, cả 2 đội nhập cuộc chậm rãi, trong đó Australia nhập cuộc tốt hơn. Bên phía Tây Ban Nha, Torres chơi năng nỗ trong những phút đầu. Tuy nhiên, vẫn chưa có tình huống thật sự nguy hiểm đối với cả 2 bên trong 20 phút đầu trận.
Phút 21, tình huống thật sự nguy hiểm đầu tiên thuộc về Tây Ban Nha, Iniesta chuyền bóng cho Villa bắt vô-lê, nhưng bóng đi chệch cột dọc Australia. Tây Ban Nha đã lấy lại thế trận, tạo ra một số tình huống nguy hiểm về phía khung thành tuyển Australia nhưng bàn thắng vẫn chưa đến. Australia vẫn chưa có pha bóng nào uy hiếp khung thành Reina. Trận đấu đang diễn ra tẻ nhạt thì bất ngờ Villa mở tỉ số cho Tây Ban Nha ở phút 36 của trận đấu. Villa đã có cú đánh gót điệu nghệ ngay vạch 5m50 từ đường chuyền vào của Juanfran ở ngay sát đường biên ngang. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp đấu thứ nhất.
Bước sang hiệp 2, Australia đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, họ không muốn rời cuộc chơi trắng tay. Tuy nhiên, họ vẫn không thể tạo ra khác biệt trước “Những chú bò tót”. Trận đấu khá cân bằng ở những phút đầu tiên sau giờ nghỉ giữa 2 hiệp. Vẫn không có nhiều tình huống có thể dẫn đến bàn thắng cho cả hai bên mặc dù Australia đã thi đấu nỗ lực hơn. Đến phút 69, Torres mới lên tiếng khi tung cú dứt điểm từ đường chuyền của Iniesta, hạ gục thủ thành Ryan bên phía Australia, nâng tỉ số lên 2-0. Sau bàn thua này, HLV Ange Postecoglou của Australia đã tung Bresciano vào sân thay cho Bozanic nhằm tìm kiếm bàn thắng danh dự. Tuy nhiên, khi sự thay đổi người này chưa mang lại hiệu quả thì họ phải nhận bàn thua thứ 3. Phút 82, Mata sút góc hẹp ghi thêm bàn thắng cho tuyển Tây Ban Nha. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.
Sau chiến thắng này, thế hệ vàng của Tây Ban Nha như: Villa, Casillas... đã có thể thoái ẩn, nhường chỗ cho thế hệ trẻ, nhưng chắc là sẽ lâu lắm “những chú bò tót” mới có thể trở lại thời kỳ đỉnh cao. Còn Australia sau trận thua này phải về nước với vị trí cuối bảng B.
HỒNG PHÚC

Pha đánh gót điệu nghệ của Villa bóng đi vào lưới Australia mở tỉ số của trận đấu. Ảnh: AFP.

Torres tung cú sút nâng tỉ số lên 2-0 cho Tây Ban Nha. Ảnh: Getty.

Mata sút góc hẹp bóng đi qua 2 chân thủ thành Ryan ấn định chiến thắng 3-0 cho tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: Getty.