Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh, thành vùng ĐBSCL. Nhiều địa phương tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 9 đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch.
San sẻ khó khăn với dân

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330 Quân khu 9 giúp dân thu hoạch lúa.
Những ngày qua, trên cánh đồng rộng lớn của thị trấn Cô Tô (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), hòa giữa màu lúa chín vàng rực là màu áo xanh của những người lính Bộ đội Cụ Hồ. Những đôi tay quen với thao trường huấn luyện của Sư đoàn 330 giờ cũng thành thạo lái những chiếc máy gặt đập liên hợp, vác lúa lên xe cải tiến, vận chuyển ra bờ kênh. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ của Huyện đội Tri Tôn cũng sẵn sàng phối hợp, vác lúa xuống ghe.
Trò chuyện với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 330, cho biết: “Thực hiện giãn cách, nhiều nhà nông gặp khó khăn khi lúa đến thời kỳ thu hoạch. Để hỗ trợ bà con, Sư đoàn đã điều động 200 cán bộ chiến sĩ thường trực, 10 xe tải chuyên dụng cùng 2 xe chỉ huy được Quân khu 9 trang bị, sẵn sàng cơ động, hỗ trợ nhân dân thu hoạch, vận chuyển nông sản, đưa đi tiêu thụ giúp dân”.
Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ cũng đã cử lực lượng đến giúp dân 2 huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ thu hoạch và tiêu thụ nông sản. Bà Lê Thị Hương ở xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ cho biết, gia đình có 1.000m2 đất trồng củ cải, đến mùa thu hoạch nhưng không có thương lái thu mua. Đang lo lắng chưa biết phải làm thế nào thì cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ đến mua và hỗ trợ cả phần thu hoạch. “Mỗi khi gặp khó khăn, ngoài Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương thì lực lượng quân đội luôn có mặt kịp thời để giúp đỡ người dân chúng tôi. Số củ cải bán được đã đủ thu hồi lại vốn ban đầu. Nếu không có các chú bộ đội giúp đỡ, gia đình tôi sẽ không còn vốn để tái sản xuất cho vụ tới” - bà Hương bộc bạch.
Không chỉ giúp người dân thu hoạch và tiêu thụ nông sản, LLVT Quân khu 9 còn triển khai mô hình “Gian hàng 0 đồng” nhằm chia sẻ, hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch. Bà Lê Thị Năm, 71 tuổi, ngụ phường An Thới (Bình Thủy, TP Cần Thơ), cho biết: “Nhờ “Gian hàng 0 đồng” mà bà con nghèo, neo đơn như tôi đủ ấm no trong những ngày dịch bệnh”. Bà Năm có con đi làm ăn xa, bà ở nhà với đứa cháu nhỏ. Dịch COVID-19 ập đến, bữa ăn hằng ngày trở thành nỗi lo lớn của gia đình. Khi được thông báo đến nhận lương thực hỗ trợ, cả đêm bà Năm thao thức và có mặt từ rất sớm. Theo bà Năm đó là tấm lòng trân quý.
Cũng với mô hình “Gian hàng 0 đồng”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã trao hơn 2.500 suất quà, tổng kinh phí gần 1,2 tỉ đồng, hỗ trợ bà con nghèo trên địa bàn. Theo Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, đơn vị đã trích nguồn quỹ tăng gia sản xuất hơn 200 triệu đồng; đồng thời phối hợp với Hội LHPN tỉnh và Ủy ban MTTQ TP Long Xuyên vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ giúp bà con vượt qua khó khăn.
Mang yêu thương đến những nơi cần
Trước làn sóng lây lan của dịch COVID-19, để nhanh chóng thiết lập lại trạng thái bình thường mới, nhiều địa phương trong vùng ĐBSCL đã áp dụng biện pháp giãn cách xã hội. Vì thế việc đi lại của người dân ít nhiều bị hạn chế. Để các phần quà được trao tận tay bà con nghèo, “Chuyến xe yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch COVID-19” của Sư đoàn 330 đã lăn bánh tiếp nối hành trình lan tỏa tấm lòng nhân ái đến các gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, An Giang và TP Cần Thơ. Với nhiều nguồn vận động như: trích gạo từ phong trào “Hũ gạo quân dân”; rau, củ, quả, cá từ nguồn tăng gia sản xuất và các mặt hàng nhu yếu phẩm được bảo đảm từ nguồn quỹ phúc lợi của đơn vị..., Sư đoàn 330 đã trao tặng gần 800 phần quà cho bà con nghèo, tổng trị giá gần 250 triệu đồng.
Tương tự, thực hiện Chương trình “Chuyến xe thần tốc, quyết thắng dịch COVID-19 vì an sinh để an dân”, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 trao tặng hơn 7.300 phần quà là các nhu yếu phẩm thiết yếu, 139 tấn gạo và tiền mặt cho bà con Khmer, Chăm, hộ nghèo, gia đình chính sách; thăm hỏi, tặng quà tại Thánh đường Cộng đồng Hồi giáo Islam; chùa Phật giáo Nam tông Khmer là những nơi đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh trên địa bàn các tỉnh: Trà Vinh, Đồng Tháp, Sóc Trăng, An Giang, Tiền Giang và TP Cần Thơ; thăm tặng, quà hỗ trợ các tổ, chốt phòng, chống dịch… Tổng kinh phí khoảng 6 tỉ đồng.
Theo ông Dương Văn Triệu, Bí thư Huyện ủy Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, huyện có 60% đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Hiện trên địa bàn có 1.133 hộ nghèo thì 811 hộ là đồng bào Khmer. Đây là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh. Nơi đây cũng đang là tâm dịch của tỉnh Trà Vinh. “Thực hiện giãn cách để phòng chống dịch, đa số bà con bị hạn chế tối đa việc đi lại, nhu cầu hỗ trợ gạo, thực phẩm mang tính bức thiết. Những phần quà Bộ Tư lệnh Quân khu 9 trao tặng rất thiết thực và kịp thời, nhất là đối với đồng bào Khmer bị ảnh hưởng của dịch bệnh” - ông Triệu chia sẻ.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Quân khu 9, cho biết: “Để giúp nhân dân trong thời gian giãn cách xã hội, từ ngày 27-4 đến ngày 21-8, thông qua các hoạt động: “Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe thần tốc, quyết thắng đại dịch COVID-19 vì an sinh để an dân”, “Phiên chợ nghĩa tình quân - dân”, “Chuyến xe yêu thương, thắm tình quân - dân”… các cơ quan, đơn vị toàn Quân khu 9 đã hỗ trợ nhân dân và các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch lương thực, thực phẩm, những mặt hàng thiết yếu với tổng trị giá hơn 46 tỉ đồng. Bên cạnh đó, LLVT Quân khu còn tổ chức 129 chuyến xe với hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ đã tham gia giúp dân thu hoạch 74,5ha nông sản và thu mua gần 240 tấn nông sản. Chúng tôi xác định giúp dân không chỉ là trách nhiệm mà còn là hoạt động có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, thể hiện tình cảm “quân với dân như cá với nước”, đúng tinh thần “đâu cần bộ đội có, đâu khó có bộ đội””.
Bài, ảnh: THÚY AN