05/11/2008 - 09:00

Afghanistan hóa chiến tranh!

Quân đội Afghanistan tuần tra tại Thủ đô Kabul. Ảnh: Daylife

Quân đội Mỹ mới đây cho biết họ đang xem xét kế hoạch thay đổi phương thức chống mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda, tàn quân Taliban và các tổ chức tội phạm ma túy, bắt cóc tống tiền tại Afghanistan. Chiến lược này của Lầu Năm Góc, theo tờ Thế giới (Pháp), thật ra không mới, đó là “nội địa hóa” cuộc chiến, mà điểm thử nghiệm đầu tiên là Thủ đô Kabul.

Thời gian qua, người ta dễ dàng nhận thấy cảnh sát và quân đội Afghanistan hàng đêm đều túc trực khắp các giao lộ xung yếu tại Kabul. Đây được xem là biểu hiện cho sự lớn mạnh của lực lượng an ninh nước này kể từ khi thay thế Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Hiện có khoảng 3.500 binh sĩ Afghanistan đang trấn giữ các địa điểm quan trọng ở trung tâm Kabul, trong khi 3.000 binh sĩ ISAF đảm trách sứ mạng hỗ trợ dưới sự chỉ huy của một viên tướng người Pháp tên Michel Stollsteiner.

Việc chuyển giao quyền kiểm soát an ninh trên nếu diễn ra tốt đẹp, quân đội Afghanistan sẽ được phép mở rộng địa bàn ra xung quanh thủ đô, hướng tới mục tiêu quản lý toàn khu vực tỉnh Kabul vào đầu tháng 3-2009. Hiện tại, NATO đang kiểm soát vòng ngoài Kabul để tạo điều kiện cho quân đội Afghanistan tái thiết lập các cứ điểm an ninh, đồng thời xây dựng lòng tin nơi nhân dân. Chiến lược chuyển giao quyền kiểm soát an ninh là bước cụ thể hóa chính sách “Afghanistan hóa chiến tranh” của Mỹ. Quân đội Afghanistan hiện có 70.000 người và dự kiến sẽ nâng lên 135.000 người trong vài năm tới để có thể tự bảo đảm an ninh cho đất nước.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc chuyển giao quyền kiểm soát an ninh diễn ra không suôn sẻ. Cuối tuần rồi, tàn quân Taliban đã ngang nhiên tấn công vào trụ sở Bộ Văn hóa- Thông tin ngay tại trung tâm thủ đô. Bọn chúng nã súng vào các nhân viên bảo vệ, sau đó xâm nhập vào bên trong thực hiện vụ đánh bom liều chết làm 5 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương nặng. Ngày 3-11, một nhân viên cứu trợ người Pháp đã bị bắt cóc tại Kabul và một người địa phương bị bắn chết khi đang cố gắng cứu anh này. Những sự việc trên cho thấy sự lộng hành của phiến quân, cũng như sự yếu kém của chính phủ Afghanistan trong việc bảo đảm an ninh.

Ngay cả Lầu Năm Góc cũng không tin tưởng lắm vào chiến lược mới, thể hiện rõ qua kế hoạch tăng cường thêm hàng ngàn quân tới Afghanistan để hỗ trợ cho hơn 60.000 binh sĩ nước ngoài (Mỹ góp 31.000 quân) đang có mặt tại đây. Năm 2008 được xem là năm chết chóc nhất đối với binh sĩ NATO tại Afghanistan khi từ đầu năm đến nay có tới 254 người thiệt mạng, cao hơn mức 232 người của cả năm ngoái.

Các nhà phân tích nhận định dè dặt: Afghanistan hóa chiến tranh - đó là ý muốn của Mỹ. Còn kết quả như thế nào thì hãy chờ xem!

PHÚC KIẾN HÒA

Chia sẻ bài viết