30/11/2012 - 20:18

AFF... ế ẩm

Người Thái nhận đăng cai một bảng AFF Cup nhưng nỗ lực thu hút khán giả không cao. Không có nhiều cổ động viên đến sân như thường lệ ở các giải bóng đá khu vực trước đây. Có thể người hâm mộ bóng đá Thái còn "no nê" sau khi nước này vừa tổ chức xong giải futsal thế giới? Không hẳn vậy, vì cũng giống như người hâm mộ bóng đá Việt Nam, niềm tin và sự trông đợi vào đội tuyển Thái Lan của người Thái đã vơi đi ít nhiều.

CĐV Việt Nam trên sân Rajamangala. 

Giới hâm mộ lẫn giới truyền thông Thái vẫn luôn tự đắc đội tuyển của họ là một thế lực lớn ở làng bóng Đông Nam Á. Thế nhưng ở các trận đấu bảng A, khán giả đến sân rất ít. Cổ động viên Thái không thèm đến sớm xem trận đầu và trận thứ hai có đội Thái Lan vẫn chỉ có khoảng hơn 10 ngàn người ngồi lọt thỏm giữa sân Rajamangala mênh mông 70 ngàn chỗ ngồi. Người dân Thái xung quanh sân dường như không hề biết có giải AFF Cup diễn ra ở đây, bởi không có một băng rôn hay pa-nô, áp phích quảng bá về giải. Ban tổ chức bảng A ở Thái Lan cũng không tổ chức phát hành vé sớm mà chỉ bán vé ngay trước trận đấu, không khác gì một giải đấu trong nước. Ngay cả các tờ báo lớn ở Thái Lan như Bangkok Post, The Nation cũng đưa tin rất hạn chế.

AFF Cup năm nay ế ẩm bởi sức hút của nó không còn lớn, một phần do khán giả no nê các giải vô địch châu Âu trên truyền hình. Một nguyên nhân khác do đời sống kinh tế khó khăn, tác động nhiều đến sự hứng thú không chỉ của riêng người Thái mà cả CĐV nhiệt tình như Việt Nam. Gặp gỡ các CĐV trung thành của bóng đá Thái trên sân Rajamangala thấy họ vẫn nở vài nụ cười niềm nở như vớt vát cho những niềm tin hiếm hoi còn sót lại. CĐV Việt Nam nổi tiếng tận tụy và yêu đội bóng nhưng rất ít người chịu khó lặn lội sang Thái cổ vũ thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Chỉ có khoảng gần trăm người của các Hội CĐV phía Bắc mang theo một lá cờ lớn trải trên khán đài B với lác đác những tiếng hô.

Bangkok mùa này mưa nắng thất thường nhưng khán giả đến sân không nhiều không phải do… thời tiết.

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết