“TRON: Ares” (Tựa Việt: “Trò chơi ảo giác: Ares”) là phần 3 của loạt phim “TRON”, đi sâu vào thế giới ảo và cuộc chiến giữa con người với các cỗ máy trí tuệ nhân tạo. Phim có kỹ xảo rất tốt, mang lại bữa tiệc về thị giác và âm thanh cho người xem. Tuy nhiên, kịch bản phim đơn giản, thiếu chiều sâu.

Nhân vật Eve Kim và Ares trong phim.
Ra mắt năm 1982, “TRON” được xem là bộ phim tiên phong trong việc sử dụng kỹ xảo điện ảnh và công nghệ CGI. Đây cũng là một trong những phim đầu tiên khai thác đề tài về thế giới ảo và AI. Năm 2010, Disney tái khởi động thương hiệu với phần 2 “TRON: Legacy”, nối tiếp câu chuyện đang dang dở. 15 năm sau, phần 3 “TRON: Ares” được ra mắt với diện mạo mới, nội dung mới, phù hợp với thực tế hiện nay, khi mà công nghệ AI đang phổ biến.
Phần phim đầu tiên kể về Kevin Flynn - một kỹ sư máy tính thiên tài - bị cuốn vào bên trong hệ thống máy tính, gọi là The Grid (mạng lưới), nơi các chương trình có hình dáng như con người. Ông đã chiến đấu với AI đang thống trị The Grid để trở về thế giới thực. Phần 2, Kevin Flynn tự quay lại Grid để nghiên cứu, nhưng lần này lại bị kẻ do chính mình tạo ra phản bội và giam giữ. Con trai ông là Sam Flynn bước vào thế giới ảo để cứu cha. Cuối cùng, Kevin hy sinh để hủy diệt phản diện để Sam và 1 thực thể trong The Grid thoát ra ngoài thế giới thực.
Câu chuyện phần 3 không nối tiếp 2 phần đầu mà tương đối độc lập. Tập đoàn ENCOM do Kevin Flynn sáng lập lúc này được điều hành bởi nữ CEO Eve Kim (Greta Lee). Cô đã kế thừa di sản của Kevin Flynn, tìm được đoạn mã vĩnh cửu có thể hiện thực hóa các chương trình kỹ thuật số ngoài đời thực. Do đó, cô bị Julian Dillinger (Evan Peters), CEO của tập đoàn Dillinger sai người bắt cóc nhằm chiếm đoạt đoạn mã vĩnh cửu. Vì tập đoàn của hắn nghiên cứu được công nghệ mới đưa những thực thể AI trong hình dạng con người từ thế giới ảo bước ra thế giới thực. Tuy nhiên, các AI này chỉ tồn tại được 29 phút thì tan rã. Đoạn mã Eve Kim đang nắm giữ có thể giúp khắc phục lỗi 29 phút của công nghệ này. Khi bắt được Eve Kim, mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát khi Ares (Jared Leto) - đội trưởng đội AI - đã chống lại lệnh của Julian Dillinger, đưa cô bỏ trốn. Cả hai phối hợp để chiến đấu với đội quân AI của tập đoàn Dillinger để bảo vệ lý tưởng của mình…
Nếu ở 2 phần trước nhân vật chính phải bước vào thế giới ảo thì giờ đây thế giới ảo bước ra thế giới thật, thậm chí gây chiến với con người. Phim đặt vấn đề: con người luôn tự hào khi tạo ra và kiểm soát AI, bắt AI phục vụ mọi mặt, nhưng khi các AI có hình dáng con người, có trí tuệ và cả cảm xúc, lại không yên phận và nổi loạn, hậu quả sẽ như thế nào?
Phần nghe nhìn của phim khiến khán giả hài lòng bởi hiệu ứng đồ họa hình ảnh, ánh sáng, chuyển động của các nhân vật, các pha hành động rượt đuổi, bối cảnh thế giới ảo… được thiết kế mượt mà, đẹp mắt. Âm thanh, nhạc phim với các tiết tấu khi dồn dập, khi nhẹ nhàng… góp phần tăng cảm xúc cho người xem.
Điều đáng tiếc là phim tập trung nhiều vào những pha đuổi bắt, cuộc chiến của 2 bên mà không chú trọng đi sâu khai thác tâm lý nhân vật. Việc Ares từ một cỗ máy bị tác động và thay đổi suy nghĩ, tư duy để nổi loạn diễn ra quá nhanh và thiếu thuyết phục. Nguyên nhân anh muốn sống và trở thành một con người bình thường cũng không được làm rõ. Nhân vật dễ đoán, mâu thuẫn không quá phức tạp, cách giải quyết có phần an toàn… là những lý do khiến phim chưa tạo được sự đột phá.
Phần kết của phim còn để ngỏ nhiều vấn đề: Ares chu du thế giới bên ngoài tìm tung tích của con trai Kevin Flynn, Julian Dillinger trốn vào thế giới ảo, khiến khán giả dự đoán phim có lẽ sẽ có phần tiếp theo.
CÁT ĐẰNG