21/11/2018 - 20:45

“Thạch Thảo” - Tinh khôi tuổi học trò 

Là  phim Nhà nước đặt hàng, “Thạch Thảo” của đạo diễn Mai Thế Hiệp đề cao giá trị nhân văn cũng như tình cảm với gia đình, bạn bè. Những gam màu tươi xanh của núi rừng Tây Nguyên cùng câu chuyện tình thi vị, lồng ghép yếu tố thời sự khiến “Thạch Thảo” không chỉ là một bộ phim tuổi học trò dễ xem, mà còn gửi gắm nhiều thông điệp tích cực.  

Phim đang chiếu tại các cụm rạp của CGV và Lotte Cinema tại Cần Thơ.

Poster phim.

“Thạch Thảo” là tên của một loài hoa tím và cũng là tên của 2 nhân vật chính: Thạch và Thảo. Thạch (Tùng Maru) cùng anh trai là Thiết (Khắc Minh) từ TP Hồ Chí Minh mới chuyển về Kon Tum sinh sống. Thạch học ngay lớp anh trai mình chủ nhiệm. Cậu để ý đến Thảo (Bích Ngọc), cô bạn xinh đẹp cùng lớp nhưng lạnh lùng, ít nói, không hòa đồng với mọi người. Tình cảm chân thành và sự quan tâm của Thạch cùng các bạn khiến Thảo mở lòng, gần gũi với mọi người hơn. Trong một chuyến đi chơi rừng, Thạch, Thảo và nhóm bạn gặp nguy hiểm khi bị bọn xấu bắt. Trải qua biến cố, đôi bạn trẻ thêm hiểu nhau và nỗi niềm về gia đình của cả hai cũng được bộc bạch… 

Phim lấy cảm tình của khán giả ngay từ đầu nhờ dàn diễn viên trẻ, đẹp trong vai những cô cậu học trò xinh xắn, nghịch ngợm; cùng sự góp mặt của các gương mặt nổi bật trong các vai phụ như: NSƯT Bạch Tuyết, Trương Minh Quốc Thái, Ngọc Trinh… Những góc máy rộng từ trên cao được quay bằng flycam cùng những bối cảnh đẹp của Tây Nguyên đã mang đến những khuôn hình nên thơ, lung linh cho tác phẩm. Nhạc phim gây ấn tượng bằng những ca khúc nhẹ nhàng và đúng tâm trạng nhân vật, không khí của câu chuyện.

Là phim học đường, “Thạch Thảo” đã làm rất tốt khi nửa đầu phim khắc họa môi trường học tập sinh động và những cá tính nổi bật, mối quan hệ bạn bè của các cô cậu học trò. Ngoài hai nhân vật chính Thạch và Thảo, các nhân phụ đều đáng nhớ và đáng yêu như: lớp trưởng Kiên đẹp trai, chuẩn mực, luôn bảo vệ Thảo; Tùng Ú ham ăn, hay chọc cười các bạn, ưa náo nhiệt; cậu bạn A Rock người dân tộc phóng khoáng, tốt bụng; nhóm “Tam cô nương” gồm 3 cô gái có tính cách trái ngược với tên: Diệu Hiền, Thùy Mị, Đoan Trang…

Nửa sau phim rẽ hướng bất ngờ khi Thạch, Thảo và nhóm bạn vào rừng chặt lan, giúp đỡ những người đào vàng đáng thương bỏ trốn và bị liên lụy, nguy hiểm đến tính mạng. Tình huống này đẩy cao trào và kịch tính của phim lên cao, nhưng cách giải quyết nút thắt còn đơn giản và dễ đoán. Đáng tiếc nhất là yếu tố xâm hại tình dục trẻ em được đề cập từ đầu phim qua số phận đáng thương của 2 nhân vật nữ lại không được giải quyết triệt để, mà chỉ dừng lại ở mức cảnh báo, phản ánh vấn đề thời sự mà xã hội đang quan tâm.

Nhìn chung, cốt truyện liền mạch, câu chuyện dễ thương, hài hước và sự tinh khôi của tình bạn, tình yêu tuổi học trò đã giúp “Thạch Thảo” chiếm được cảm tình của khán giả. Phim còn đề cao sự lạc quan, nghị lực vượt khó, vươn lên khi đối diện với những bất hạnh, mất mát, như cách mà 2 anh em Thiết - Thạch đã sống và lan tỏa tinh thần ấy đến mọi người.

Cát Đằng

Chia sẻ bài viết