 |
|
CLB bóng bàn hưu trí TP Cần Thơ thường xuyên tổ chức những giải giao hữu quyết liệt, hấp dẫn. |
Ngày 27 tháng 4-2008, không khí ở CLB bóng bàn hưu trí TP Cần Thơ trên đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều, nhộn nhịp hẳn lên. Từ sáng sớm, các tay vợt hưu trí, trong đó có nhiều cụ tóc bạc phơ, da dẻ hồng hào tề tựu đông đủ để tiếp đón và đấu giao hữu với đoàn VĐV đến từ CLB bóng bàn hưu trí tỉnh Bạc Liêu. Rất đông người hâm mộ đến cổ vũ cho các tay vợt “lão tướng”.
Dù là giao hữu, nhưng những cuộc so tài diễn ra rất quyết liệt. Đánh hết buổi sáng, các VĐV cùng ăn trưa, nghỉ ngơi... Buổi chiều, tiếp tục những trận đấu đầy hào hứng. Kết thúc một ngày, các VĐV đã thấm mệt, chia tay, hẹn ngày “tái đấu” tại Bạc Liêu...
Tổ chức đấu giao hữu như thế này là một trong những hoạt động khá thường xuyên của các tay vợt hưu trí Cần Thơ. Không chỉ là chuyện rèn luyện thân thể, những dịp này còn là cơ hội để thắt chặt tình bằng hữu, cọ xát nâng cao trình độ cho các tay vợt “lão tướng” Cần Thơ. Tay vợt trẻ Lý Thanh Tùng cho biết: “Tôi vẫn thường đến tập dượt với các cụ. Nhiều cụ trên 70 tuổi, nhưng vẫn còn sung sức, có thể đánh liên tục mấy ván liền...” .
Được thành lập vào năm 2001, hoạt động của CLB bóng bàn nằm trong CLB hưu trí TP Cần Thơ trên đường Mậu Thân, CLB bóng bàn hưu trí TP Cần Thơ ban đầu chỉ có khoảng 30 tay vợt là cán bộ hưu trí với 3 bàn bóng bàn. Từ khi đi vào hoạt động, CLB đã có sinh khí thể thao sôi nổi. Dần dần, CLB được nhiều người biết đến, thu hút ngày càng đông không chỉ bộ đội, cán bộ về hưu... mà còn có cả những “hảo thủ” trong làng bóng bàn Cần Thơ đến tập dượt, thi đấu. Ngày 2 buổi, CLB bóng bàn hưu trí Cần Thơ luôn đông người tập, có hôm kéo dài đến tối. Ông Võ Thành Đô, Chủ nhiệm CLB bóng bàn hưu trí TP Cần Thơ, cho biết: “Chúng tôi đã mở rộng thành phần tham dự, thu hút một số VĐV chưa về hưu để nâng cao chất lượng chuyên môn cho các thành viên của CLB”.
Dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, CLB đều tổ chức các giải đấu nội bộ, có trao giải thưởng, tặng cờ lưu niệm - tạo ra động lực phấn đấu cho các hội viên. Đặc biệt, ngày 8-3, các nữ VĐV được ưu tiên chọn tay vợt nam để đánh đôi nam nữ. Đến nay, sau 7 năm hoạt động, được sự hỗ trợ, quan tâm của các cấp, các ngành, CLB bóng bàn hưu trí TP Cần Thơ đã phát triển mạnh, với hơn 100 thành viên thường xuyên tập luyện.
Kinh phí hoạt động của CLB trước hết là do các cô, các chú hưu trí góp 5 ngàn đồng/tháng còn hội viên chưa đến tuổi góp 15 ngàn đồng/tháng. Mỗi khi đi giao lưu với các tỉnh bạn trong khu vực ĐBSCL, một số thành viên trong CLB sẵn sàng làm “mạnh thường quân”. Mỗi năm, các thành viên CLB bóng bàn hưu trí TP Cần Thơ đi giao lưu với các tỉnh bạn khoảng 3 lần. Những chuyến đi xa này mang lại cho các tay vợt đã có tuổi niềm hưng phấn mới, quên đi tuổi già để tiếp tục “sống vui, sống khỏe”. Ông Bùi Hào - thành viên của CLB bóng bàn hưu trí TP Cần Thơ - bộ đội về hưu, từng bị bệnh - cho biết: “Nhờ tập luyện bóng bàn thường xuyên nên sức khỏe của tôi đã được cải thiện nhiều. Ngày nào không vào CLB là tôi cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Đến CLB, chúng tôi còn có cơ hội gặp gỡ bạn bè, thắt chặt quan hệ mà khi còn công tác chúng tôi không có thời gian “.
Bài, ảnh: LAM HẬU GIANG