DUY KHÔI
“... Tôi hát Phú Quang như hát cho những nỗi niềm khắc khoải sâu lắng nhất của tâm hồn mỗi người. Dù vụn vỡ hay viên thành, dù xa xôi hay sát gần, tâm hồn ấy cũng luôn đong đầy kỷ niệm và da diết yêu thương. Xin gửi tới khán giả thân yêu những tình khúc chứa chan tâm sự, ngập tràn yêu thương của cố nhạc sĩ Phú Quang thay cho lời tạ từ của một trái tim yêu...”.

Ca sĩ Mai Diệu Ly đã viết những dòng như thế cho lời tựa album “Nỗi nhớ mùa đông” mà cô vừa ra mắt. Ðó là món quà thiêng liêng Mai Diệu Ly dành tưởng nhớ cố nhạc sĩ Phú Quang nhân 1 năm ngày mất của ông (8-12).
“Nỗi nhớ mùa đông” gồm 9 tình khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phú Quang là “Chiều đông Matxcova”, “Em ơi Hà Nội phố”, “Một dại khờ một tôi”, “Khúc mùa thu”, “Nỗi nhớ mùa đông”, “Ðâu phải bởi mùa thu”, “Mơ về nơi xa lắm”, “Ðiều giản dị” và “Im lặng đêm Hà Nội”. Theo lời Mai Diệu Ly, đây là 9 trong số 13 ca khúc mà lúc sinh thời, chính nhạc sĩ Phú Quang đã tuyển chọn cho cô. Theo cố nhạc sĩ, những ca khúc này phù hợp với chất giọng, sở trường của Mai Diệu Ly.
Mai Diệu Ly chia sẻ rằng, 4 năm trước cô từng có chuyến lưu diễn ở châu Âu và hát “Nỗi nhớ mùa đông” của Phú Quang, được khán giả ủng hộ nồng nhiệt. Nhạc sĩ Phú Quang cũng nghe cô hát và dành lời khen cho cô, cùng lời đề nghị: “Cháu có thấy mình hát hợp nhạc của chú không, nếu cháu muốn mình làm đĩa nhé”. Năm 2019, cô bắt tay thực hiện album “Nỗi nhớ mùa đông” và được sự giúp đỡ của nhạc sĩ Phú Quang trong khâu chọn bài, biên tập ca khúc, tập hát. Nhưng rồi dịch COVID-19 ập đến, album ra mắt không như thời gian dự kiến. Nhạc sĩ Phú Quang sau đó cũng lâm bệnh và qua đời. Nhớ lại, Mai Diệu Ly xúc động: “Ðó là cái thiệt thòi của tôi. Tôi biết ơn chú đã ưu ái, nhìn nhận đến giọng hát của tôi và luôn nói tin tưởng tôi sẽ là giọng hát nữ mới dòng nhạc của chú”.
Nhạc Phú Quang đã quá nổi tiếng và càng nổi tiếng hơn với 9 ca khúc trong album của Mai Diệu Ly. Khi thể hiện các ca khúc, Mai Diệu Ly dường như không bị áp lực bởi cái bóng của những giọng ca đi trước, để rồi cô hát và cảm nhận như thể lần đầu thể hiện. Vì vậy, mỗi nhạc phẩm Phú Quang qua phiên bản Mai Diệu Ly mang một dấu ấn riêng. Vẫn là sự mượt mà, cảm xúc của tình khúc Phú Quang, nhưng Mai Diệu Ly thêm vào sự nồng nàn, mới mẻ của tuổi trẻ với những nhấn nhá kỹ thuật. Có những đoạn cao trào, cháy bỏng, cũng có những đoạn tình tứ, man mác... Nhờ đó, album “Nỗi nhớ mùa đông” mở rộng biên độ khán giả thưởng thức, từ người yêu nhạc Phú Quang đã từ lâu đến người mới bắt nhịp với dòng nhạc này, đều có những đón nhận tích cực.
Góp phần cho thành công của album còn phải kể đến vai trò giám đốc âm nhạc, hòa âm phối khí - nhạc sĩ Thành Vương. Anh đã làm cho tình khúc Phú Quang mới, lạ tai hơn và nhất là giúp cho những giai điệu ấy vừa vặn hơn với tiếng hát Mai Diệu Ly.