24/03/2010 - 09:04

“Người thông minh nhất thế giới” chê tiền

Được mệnh danh là “người đàn ông thông minh nhất hành tinh”, Tiến sĩ Grigory Perelman ở St Petersburg (Nga) đã nói “không” với giải thưởng trị giá 1 triệu USD. Đó là phần thưởng của Viện Toán học Clay (Mỹ) trao tặng vì ông đã giải được Poincare Conjecture, một trong những bài toán hóc búa nhất trong lĩnh vực toán học, có thể giúp xác định hình dáng của vũ trụ. Cách đây 4 năm, thiên tài toán học 44 tuổi này đã đưa bài giải của mình lên Internet nhưng ông không xuất hiện để nhận Huân chương Fields (được ví như giải Nobel Toán học - được trao cho tối đa 4 nhà toán học không quá 40 tuổi tại mỗi kỳ Đại hội của Hiệp hội Toán quốc tế, diễn ra 4 năm một lần). “Tôi không quan tâm đến tiền tài và danh vọng. Tôi không phải là anh hùng toán học và không phải thành công đến thế nên tôi không muốn mọi người chú ý tới mình”, Perelman nêu lý do từ chối nhận giải thưởng. Một người hàng xóm của ông kể, có lần người này bước qua nhà ông và thấy trong nhà không có gì đáng giá ngoài chiếc bàn, cái ghế và chiếc giường với tấm nệm cũ kỹ.

TÂM BÌNH (Theo Ananova, Wikipedia)

Chia sẻ bài viết