03/03/2017 - 21:00

“In the Heart of the Sea”- Sự trả đũa của thiên nhiên

Sau "Life of Pi", "All is Lost", Hollywood tiếp tục mang đến cho khán giả cuộc chiến sinh tồn của con người giữa biển cả qua bộ phim "In the Heart of the Sea" (tựa Việt "Biển sâu dậy sóng"). Tuy nhiên, lần này, đạo diễn Ron Howard dẫn dắt người xem đến với cảm giác mới lạ trong một chuyến đi săn cá voi.

Phim phát sóng lúc 19 giờ, Chủ nhật, ngày 5-3-2017 trên kênh HBO.

Bộ phim dựa vào tiểu thuyết nổi tiếng "Moby Dick" của nhà văn Herman Melville- tác phẩm nhiều lần được chuyển thể thành phim. Nhưng "In the Heart of the Sea" không bám sát nguyên tác mà lấy cảm hứng từ sự kiện có thật là tàu Essex bị đánh chìm bởi một con cá voi để tạo ra một tác phẩm đầy kịch tính.

 Thuyền phó Owen Chase (phải) và các thủy thủ trong chuyến săn cá voi đầy mạo hiểm.

Phim lấy bối cảnh đầu thế kỷ XIX, khi ngành săn bắt cá voi để lấy dầu thắp sáng bùng nổ. Thợ săn cá voi Owen Chase (Chris Hemsworth) làm thuyền phó của tàu Essex, cùng thuyền trưởng George Pollard (Benjamin Walker) bắt đầu hải trình săn bắt đầy hứa hẹn. Những vùng đánh bắt quen thuộc khan hiếm, họ quyết định đến một vùng biển xa lạ, nguy hiểm nhưng có nhiều cá voi sinh sống. Chưa kịp săn đuổi, tàu trở thành mục tiêu phá hủy của một con cá voi khổng lồ màu trắng. Chiếc tàu vỡ nát, thủy thủ đoàn lênh đênh trên biển bằng những chiếc thuyền nhỏ, cầm cự qua ngày với số lương thực và nước uống ít ỏi. Thế nhưng, bão tố cùng sự săn đuổi của cá voi trắng vẫn chưa buông tha họ …

Phim được thể hiện theo lối truyện lồng trong truyện, quá khứ và hiện tại đan xen nhau. Mở đầu là nhà văn trẻ Herman Melville tìm đến người thủy thủ già Thomas Nickerson- một nhân chứng sống khi xưa- để tìm hiểu về chuyến đi của tàu Essex. Qua lời kể của Thomas, chuyến săn cá voi định mệnh được lật mở…

Phần đầu phim chủ yếu giới thiệu nhân vật, tính cách và hoàn cảnh sống. Dần dần, mạch phim mới được đẩy lên cao trào khi tàu bị cá voi tấn công. Từ đây, cuộc chiến sinh tồn của con người được khắc họa khốc liệt, dữ dội và đau đớn. Họ không chỉ đương đầu với cá voi, sóng gió, bão tố, đói khát, mà còn vụn vỡ niềm tin. 90 ngày dài trên biển, lần lượt nhiều người chết đi và họ phải ăn xác đồng loại để tồn tại.

Với kỹ xảo hiện đại cùng những chi tiết đắt giá, bộ phim đã thành công khi khắc họa được những cảnh tượng khốc liệt trên biển, ranh giới mong manh giữa sống và chết, giữa thiện và ác. Đặc biệt, cuộc chiến giữa thuyền trưởng George Pollard và thuyền phó Owen Chase góp phần tạo được nút thắt, mở cho phim. Cả hai đều kiêu hãnh và có định kiến về người kia nên mâu thuẫn, xung đột suốt chuyến hải trình. Tuy nhiên, khi lâm vào hiểm nguy, họ cùng nhau chèo chống, dẫn dắt thủy thủ vượt qua khó khăn. Khi sống sót trở về, cả hai đều khẳng khái nói lên sự thật, quyết không khai gian theo yêu cầu của cấp trên.

Tuy còn một số nuối tiếc về mạch cảm xúc, về diễn xuất của 2 diễn viên chính chưa có sự đột phá, nhưng nhìn chung, "In the Heart of the Sea" là một phim hấp dẫn, đáng xem. Đây tiếp tục là một tác phẩm điện ảnh đáng nhớ về tinh thần sinh tồn mãnh liệt của con người, khi đối mặt với sự tàn khốc của thiên nhiên. 

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết