04/08/2023 - 09:59

“Fanti” yếu khâu kịch bản 

CÁT ÐẰNG

"Fanti" - tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Andy Nguyễn, là phim Việt hiếm hoi ra rạp trong mùa hè này. Khán giả cũng mong chờ một tác phẩm làm nên chuyện khi phim khai thác mặt trái của giới giải trí và mạng xã hội. Thế nhưng, dù có chủ đề, ý tưởng tốt nhưng cách triển khai câu chuyện rối rắm và cái kết vô thưởng, vô phạt khiến người xem thất vọng.

Tại Cần Thơ, phim đang chiếu tại các cụm rạp của CGV và Lotte Cinema.

Kim Khánh và Ánh Dương trong phim.

Nhân vật chính của phim là Ánh Dương (Thảo Tâm diễn), một hotgirl mạng xã hội có 80.000 người theo dõi trên Instagram, đang tìm cách dấn thân vào giới giải trí. Khi nhận được vai diễn trong phim "Mặt nạ Fanti", cô bị một trong số những người theo dõi trên Instagram gửi những tin nhắn bí hiểm bằng các icon… Hàng loạt chuyện kỳ lạ xảy ra khiến cuộc sống của cô bị đảo lộn. Bên cạnh đó, Kim Khánh, nữ diễn viên cạnh tranh vai diễn với Ánh Dương, cũng bị một kẻ lạ mặt bám đuôi, đe dọa…

Phim có dẫn nhập tốt và tạo được sự tò mò cho người xem về góc tối của nghề làm phim, về kẻ bí ẩn luôn rình mò, gây hoang mang cho hai cô gái. Mặt trái của mạng xã hội cũng là chủ đề được khán giả quan tâm, bởi nhiều người ảo tưởng sức mạnh khi nổi tiếng trên không gian mạng. Ánh Dương là một điển hình như thế. Cô xinh đẹp nhưng khả năng diễn xuất có hạn, lại luôn mong mình tỏa sáng khi đóng phim nên dùng thủ đoạn để ép đạo diễn đáp ứng yêu cầu của mình.

Tên bộ phim "Fanti" ý nói người nổi tiếng nào cũng có người hâm mộ và người ghét. Ánh Dương hay Kim Khánh cũng không ngoại lệ. Cứ ngỡ phim sẽ đi theo chiều hướng lật mở những điều khuất tất theo 2 góc cạnh: mạng xã hội và giới giải trí như những vấn đề đặt ra ở đầu phim. Ngờ đâu, khi danh tính của kẻ bí ẩn luôn quấy phá 2 nữ diễn viên được sáng tỏ thì cũng là lúc khán giả ngơ ngác, ngỡ ngàng vì không hiểu hắn cùng đồng bọn làm thế để làm gì? Mục đích, động cơ không rõ ràng, càng không có sự giải thích, lại thêm phản ứng bất ngờ của Ánh Dương khiến người xem thêm hoang mang. Và cái kết lửng lơ khiến bộ phim như thách đố khán giả vì không truyền tải được thông điệp gì cụ thể. Chưa kể, phim còn nhiều điểm vô lý đến từ hành động của Ánh Dương khiến nhân vật càng mất điểm trong lòng khán giả.

Từ ý tưởng khá hay là nói về mặt trái mạng xã hội để cảnh tỉnh giới trẻ, thì khi triển khai, nội dung phim ngày càng nhạt nhòa. Phần sau của phim lại nghiêng về miêu tả phía sau hào quang của nghề diễn và mâu thuẫn thế hệ giữa hai mẹ con Ánh Dương. Sau đó, kết thúc bằng một cú lật khó hiểu. Cuối cùng, khán giả không thể đồng cảm với bất kỳ nhận vật nào trong phim này.

Có thể thấy, kịch bản bị đuối khi "gieo" tình tiết một đằng, "gặt" kết quả một nẻo, tạo nên một câu chuyện lỏng lẻo, thiếu thuyết phục. Ðiểm cộng của phim là tông màu khá đẹp, phù hợp với bối cảnh; một số góc quay đẹp, khung hình sắp đặt có ý đồ rõ ràng của đạo diễn.

 

Chia sẻ bài viết