06/01/2023 - 11:42

“Đảo độc đắc” giải trí nhưng phi lý 

CÁT ÐẰNG

"Ðảo độc đắc - Từ mẫu Thiên linh cái" là phần hậu truyện của bộ phim kinh dị ăn khách "Thất sơn tâm linh" ra mắt năm 2019 của điện ảnh Việt Nam. Tuy nhiên, khác với tính kinh dị tâm linh trong phần trước, phần này đậm tính giải trí, nhưng lại đầy phi lý ở khâu kịch bản.

Tại Cần Thơ, phim đang chiếu tại các cụm rạp của CGV và Lotte Cinema.

Câu chuyện của “Đảo độc đắc” mang mô-típ quen thuộc: đưa một nhóm nhân vật đến một không gian biệt lập và kỳ bí. Ảnh: Lotte Entertainment

Tiếp nối các sự kiện trong phần trước, Sỏi (Hoàng Yến Chibi) trót mang thai với Lưu Huỳnh (Quang Tuấn). Cha cô đành đưa con gái ra một hòn đảo ngoài khơi xa sinh sống, để làm lại từ đầu. Tại đây, cô sinh đôi một trai và một gái. Song họ không hề hay biết rằng hòn đảo này bị nguyền vì người dân lỡ bắt một người cá đang mang thai. Một ngày nọ, Sỏi vô tình tìm ra miếu thờ người cá năm xưa. Cô bắt đầu luyện bùa ngải từ những cuốn sách của chồng để lại khiến thảm họa ập đến dân làng. Nhiều năm sau, nhóm 6 người bạn, gồm Tâm (Trần Phong), Linh (Sam), Kim (Tiểu Vy), Long (Trần Nghĩa), Hà (Phương Lan) và Cường (Minh Dự) đến đây du lịch. Họ vô tình đánh thức thế lực đã ngủ yên trên đảo...

Nội dung hấp dẫn là thế, nhưng cách triển khai đường dây cốt truyện lại lỏng lẻo và thiếu logic khiến người xem thất vọng. Bùa ngải là cái cớ để dẫn dắt, lồng ghép vào câu chuyện, không phải là chủ đề chính của phim. Trọng tâm dồn vào mâu thuẫn, xung đột của nhóm bạn nhưng đáng tiếc vẫn không thuyết phục được người xem bởi tình tiết yếu, khiên cưỡng. Yếu tố lòng tham vì tờ vé số độc đắc mà tranh giành, hại nhau hay hai chàng trai vì yêu một cô gái mà trở mặt nếu khai thác tốt cũng trở thành điểm nhấn cho phim. Nhưng các tình huống xảy ra nặng tính sắp đặt. Giữa lúc tính mạng nguy hiểm và đã có 2 người chết trên hoang đảo không có sóng điện thoại, không có tàu thuyền; mà vẫn để cho 2 người đánh nhau, giành nhau quyết liệt tấm vé số độc đắc thì đúng là phi lý. Phút trước nhân vật phản diện còn hại từng người trong nhóm, thậm chí hại luôn người thân, người có ơn với mình; mà phút sau quay lại bảo vệ quyết liệt cho nhân vật chính diện, thậm chí hy sinh bản thân để cứu người mà mình căm ghét nhất với lý do không rõ ràng.

Sau tất cả, 2 nhân vật sống sót hỏi nhau rằng "Bùa chú Tử mẫu Thiên Linh cái có thật không", người kia trả lời "Không có thật, tất cả là do con người dựng lên". Trong khi họ vừa mới trải qua một cuộc chiến không chỉ với con người mà còn có một thế lực vô hình nào đó với những hình ảnh quỷ dị, những hành động mất kiểm soát vì bị điều khiển… Màn đối đáp và những gì xảy ra mâu thuẫn, khiến người xem chưng hửng.

Công bằng mà nói, mạch phim cũng tạo được sự lôi cuốn khiến khán giả hồi hộp theo dõi số phận của các nhân vật và tò mò về bùa chú. Yếu tố hài hước đến từ 2 diễn viên Minh Dự và Phương Lan cũng mang tính giải trí cho phim. Tiếc rằng tính cách nhân vật nhạt nhòa cùng kịch bản yếu, kỹ xảo hạn chế đã khiến tác phẩm của đạo diễn Lê Bình Giang bị đánh giá thấp.

Chia sẻ bài viết