12/02/2010 - 11:42

“Công chúa ngủ trong rừng”

Sở dĩ có biệt danh trên là do Louisa Ball ở Worthing (Anh - ảnh) mắc một căn bệnh hiếm gặp khiến giấc ngủ của em kéo dài đến gần 2 tuần. Cô bé 15 tuổi này bắt đầu rơi vào tình trạng ngủ li bì vào năm 2008 sau một lần bị cúm và lúc đầu mọi người nghĩ do em bị rối loạn nội tiết tố. Tuy nhiên, năm ngoái Ball được chẩn đoán mắc Hội chứng Klein-Levin (còn gọi là bệnh “Công chúa ngủ trong rừng”) -trên thế giới hiện chỉ có khoảng 1.000 ca bệnh này.

Trong lúc Ball ngủ, mỗi ngày một lần cha mẹ em đều đánh thức em dậy để cho ăn và vệ sinh cá nhân. Khi bị đánh thức, em nói năng lan man giống như đang mộng du và khi tỉnh ngủ hoàn toàn sau nhiều ngày, Ball không nhớ lại những gì đang xảy ra trong giấc ngủ. Hiện nay, y học chưa xác định được nguyên nhân bệnh “Công chúa ngủ trong rừng”, được cho có liên quan đến tình trạng rối loạn chức năng vùng não điều khiển giấc ngủ và cảm giác ngon miệng.

BẢO TRÂM
(Theo Korea Times, Telegraph)

Chia sẻ bài viết