24/01/2026 - 05:20

“Con kể ba nghe” gắn kết tình thân 

“Con kể ba nghe” là bộ phim có nhiều điểm mới lạ khi đi sâu vào nghề xiếc và bệnh trầm cảm. Câu chuyện càng dễ đi vào lòng người khi được kể thông qua hành trình hàn gắn, kết nối tình cảm giữa 2 cha con với nhiều cung bậc cảm xúc. Phim đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Dù vậy, “Con kể ba nghe” là một câu chuyện nhân văn, chữa lành và là một điểm sáng cho điện ảnh Việt đầu năm 2026.

Dù đây là bộ phim đầu tay, đạo diễn Đỗ Quốc Trung mạnh dạn thử sức khi chọn một đoàn xiếc làm bối cảnh chính. Nơi đó có những nghệ sĩ chật vật mưu sinh, chấp nhận nguy hiểm để theo đuổi đam mê và kiếm sống. Dù vợ đã tử nạn trong một lần biểu diễn nhưng ông Thái (Kiều Minh Tuấn), một nghệ sĩ xiếc đi dây, vẫn kiên trì với công việc để nuôi con. Tuy nhiên, Minh (Hạo Khang), con trai ông, đang ở tuổi dậy thì và có những biểu hiệu bất ổn về tâm lý, thậm chí có ý định tìm đến cái chết. Ông Thái tìm mọi cách chữa trị cho con, từ đông, tây y đến rước thầy làm phép trừ tà nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Khi tìm được một trung tâm trị liệu tâm lý có vẻ đáng tin thì chi phí quá đắt đỏ, ông Thái phải liều mạng trong một cuộc thi tài năng để mong giành giải Nhất, mới đủ tiền chữa bệnh cho con. Thế nhưng, mọi việc lại vượt ngoài tầm kiểm soát…

Mâu thuẫn, khoảng cách giữa cha con đã có nhiều phim khai thác, nhưng “Con kể ba nghe” đã chọn một hướng đi mới: khai thác nỗi niềm của người làm nghề xiếc và bi kịch khi trong gia đình có người bị trầm cảm.

Phim đã tôn vinh những người làm nghề xiếc khi khắc họa hình ảnh đẹp, rực rỡ sắc màu trên sân khấu lúc họ trình diễn, cũng như những tập luyện khắc nghiệt, những cái giá phải đánh đổi mà không phải ai cũng thấu hiểu, cảm thông. Với 2 cha con ông Thái, cái chết vì tai nạn khi trình diễn của vợ ông đã tạo nên cú sốc tâm lý và nỗi đau âm ỉ trong lòng mỗi người. Đó cũng là nguyên nhân sâu xa khiến Minh ngày càng bất ổn trong suy nghĩ và hành động. Lại thêm sự khác biệt trong tính cách, quan điểm sống khiến 2 cha con ngày càng xa cách. Người cha mạnh mẽ, không biết thể hiện tình cảm, chỉ biết đi làm nuôi con, trong khi đứa con lại yếu đuối, dễ tổn thương. Cả hai không hiểu đối phương đang nghĩ gì và càng không biết cách để nói chuyện, tâm sự cùng nhau.

Đạo diễn biết cách tạo mâu thuẫn và đẩy mối quan hệ vào sự bí bách, khiến người xem cảm nhận được sự bất lực của người cha, hoang mang trước những biểu hiện và tâm lý bất thường của người con. Trong câu chuyện này, ai cũng đáng thương hơn đáng trách. Ông Thái dù có lúc cộc cằn với con, nhưng nhìn ông bôn ba, phờ phạc tìm mọi cách cứu chữa cho con, ai cũng xót xa. Còn Minh, nguyên nhân những biểu hiện bất thường dần được hé lộ khiến người xem hiểu hơn về tâm lý nhân vật cũng như căn bệnh trầm cảm đang phổ biến hiện nay.

Điều sưởi ấm trái tim khán giả là tình cha con dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn được đạo diễn chăm chút từng chi tiết, tình huống. Ông Thái làm tất cả vì con và Minh cũng cố gắng để không trở thành gánh nặng cho cha. Hành trình hàn gắn những tổn thương tuy có nhiều chông gai nhưng sau biến cố, họ đã hiểu nhau hơn, mở ra một tương lai tươi sáng hơn.

Diễn xuất chân thật của 2 diễn viên chính Kiều Minh Tuấn và Hạo Khang đã chinh phục được khán giả; các vai phụ trong phim do Phương Thanh, Lê Lộc, Quốc Khánh… đảm nhận cũng ghi được dấu ấn bởi tính cách nhân vật và tình người, tình đồng nghiệp.

Điểm trừ của phim là kịch bản quá an toàn. Phim tròn trịa nhưng thiếu đột phá. Nếu khán giả mong chờ một cú rẽ bất ngờ hay kịch tính đỉnh cao thì sẽ không được đáp ứng trong phim này. Đoạn kết cũng thiếu sự giải thích để người xem hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra sau tai nạn nên dù phim kết thúc bằng hình ảnh đẹp vẫn khiến người xem băn khoăn, thắc mắc.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết