03/02/2009 - 09:21

“Có con” với người chết!

Một góa phụ 42 tuổi ở Anh rất đỗi vui mừng khi được phép mang tinh trùng của chồng quá cố sang Mỹ để thụ tinh nhân tạo trong vài tháng tới. Mặc dù không có giấy tờ nào chứng minh người chồng (chết trên bàn mổ năm 2007) đồng ý cho vợ sử dụng tinh trùng, nhưng bà cho biết sinh thời ông nhà ao ước sinh thêm em cho đứa con gái hiện nay. Tòa án Luân Đôn chấp thuận yêu cầu của nguyên đơn dựa theo bằng chứng đương sự và chồng từng đến một bác sĩ sản khoa để tìm hiểu về phương pháp trị vô sinh 1 tuần trước khi người chồng “ra đi”. Lý do bà phải sang tận Mỹ để làm thụ tinh trong ống nghiệm là do luật pháp Anh cấm sử dụng tinh trùng khi không có văn bản đồng ý của người cho.

T.H
(Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết