02/06/2014 - 08:39

“Bóng đen” sân cỏ quay lại với V.League?

Trọng tài Trần Trung Hiếu để sai sót trong trận Hải Phòng – QNK Quảng Nam, không được VFF mời bắt những trận còn lại. Ảnh: S.H

Làng bóng đá Việt lại đang nóng lên chuyện trọng tài mắc sai sót sau trận cầu giữa Hải Phòng và QNK Quảng Nam hồi tuần trước. Dù VFF, VPF tuyên bố sẽ mời trọng tài nước ngoài điều hành một số trận đấu ở V.League và nhiều "vua áo đen" đã bị kỷ luật "cắt còi", nhưng dường như chưa thể trị được nạn sai sót theo hướng có lợi cho đội bóng nào đó của một số trọng tài.

Trọng tài sai đã bị xử lý, không được mời tham gia thổi còi các trận đấu V.League nữa, nhưng những nhận định sai đó (về chuyên môn hay tư tưởng) đang khiến người hâm mộ mất niềm tin vào giới áo đen từng được coi là vua sân cỏ. Bởi chuyện tiếng còi méo mó của trọng tài năm nào cũng xuất hiện, cũ đến nỗi khán giả ngán ngẫm bình luận "bình thường thôi". Đấy cũng là nỗi lo của bóng đá nước nhà một khi chuyện sai sót, bất bình thường dần trở nên bình thường.

Khó mà biện hộ được tiêu cực trong bóng đá do những người cầm còi chủ định gây ra theo cách giải thích cũ rích "lỗi do trọng tài kém chuyên môn", bởi lý lẽ này cũng đã quá cũ, quá xưa mà người hâm mộ bóng đá năm nào cũng nghe. Một đội ngũ những người cầm còi được chuẩn bị chu đáo qua những cuộc kiểm tra, sát hạch của VFF, VPF, nhưng vì sao vẫn xảy ra sai sót? Trọng tài không phải là thần thánh nên chắc chắn không thể không có sai lầm. Tuy nhiên, không thể lấy đó làm cớ để "đánh bùn sang ao", biện minh cho tiêu cực của trọng tài bởi như thế chỉ càng làm cho một giải đấu mang tên là chuyên nghiệp lại trở nên thiếu chuyên nghiệp hơn bao giờ hết.

Vấn đề trọng tài ở V.League đang cần sự nhìn nhận và mổ xẻ một cách thẳng thắn để những tiếng còi bất minh không còn "đất" tồn tại.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết