Sau tuyệt phẩm "Frozen", hãng Disney tiếp tục gặt hái thành công với "Big Hero 6" khi phim đạt doanh thu toàn cầu trên 546 triệu USD và được vinh danh tại Oscar 2015 ở hạng mục "Phim hoạt hình hay nhất".
Khán giả có thể thưởng thức phim này lúc 20 giờ, thứ bảy, ngày 8-8-2015 trên kênh Star Movies.
Chuyện phim kể về Hiro, cậu bé 14 tuổi có chỉ số IQ tương đương một giáo sư đại học. Cha mẹ mất sớm, Hiro tìm niềm vui qua việc chế tạo rô-bốt rồi tham gia các trận đấu phi pháp. Người anh trai Tadashi rủ cậu thi vào học viện khoa học, nơi anh và các đồng nghiệp đang nghiên cứu những thành tựu công nghệ tiên tiến nhất cho đất nước. Với phát minh về con "bọ siêu nhỏ", Hiro được nhận vào học viện. Tuy nhiên, học viện bất ngờ phát cháy, vì cứu giáo sư Callaghan, Tadashi đã hy sinh. Hiro rơi vào trầm cảm và người ở bên cạnh chăm sóc, an ủi cậu là Baymax một rô-bốt có thân hình mũm mĩm được làm bằng khí hơi do Tadashi chế tạo. Baymax được lập trình là một nhân viên y tế, chuyên chăm sóc sức khỏe cho Hiro và mọi người.

Baymax và biệt đội siêu anh hùng trong "Big Hero 6".
Tình cờ, Hiro phát hiện ra rằng, phát minh của mình không bị hủy trong đám cháy mà có kẻ cố ý đánh cắp rồi gây hỏa hoạn để phi tang. "Bọ siêu nhỏ" có uy lực rất khủng khiếp: chỉ cần đội bộ điều khiển trên đầu, người dùng có thể liên kết hàng tỉ con "bọ siêu nhỏ" và điều khiển chúng làm những công việc mà hàng ngàn công nhân mới thực hiện được. Quyết tâm giành lại "bọ siêu nhỏ" và làm rõ cái chết của anh mình, Hiro liên kết với 4 đồng nghiệp của anh trai và Baymax thành một đội. Cậu nghiên cứu, chế tạo các bộ áo giáp, vũ khí hiện đại cho mọi người, đặc biệt là Baymax được nâng cấp thành một robot thiện chiến, có thể bay lượn trên không. Cuộc chiến diễn ra ác liệt và kẻ cắp đeo mặt nạ là một người mà không ai ngờ tới
Điểm lôi cuốn của bộ phim chính là chất hành động gay cấn pha lẫn sự hài hước duyên dáng. Những cảnh chiến đấu, hành động của phim hấp dẫn không kém các bộ phim của Marvel và nhóm anh hùng trong "Big Hero 6" khiến người xem liên tưởng đến biệt đội siêu anh hùng Avenger. Thú vị nhất là chú rô-bốt Baymax bởi đây không chỉ là người bạn tuyệt vời của Hiro mà còn là linh hồn của bộ phim. Baymax khiến người xem không nhịn được cười từ thân hình khổng lồ và cái bụng phệ đi đâu cũng bị kẹt đến cái chớp mắt ngây ngô, hành động hậu đậu, cách đập tay ăn mừng kiểu "ba
la..la" vô tư
Rô-bốt bé bự này lại càng khiến người xem xúc động bởi tình cảm của cậu dành cho Hiro. Baymax có thể làm bất cứ việc gì chỉ để Hiro khỏe mạnh và vui vẻ. Cũng chính Baymax là người khơi nguồn cho tình đồng đội trong biệt đội Big Hero 6 khi người máy này cố gắng liên lạc với các đồng nghiệp trong cơ quan của Tadashi với mục đích ban đầu là chữa trị chứng u uất vì mất người thân của Hiro. Cảm động nhất là khi Baymax quyết định hy sinh để cứu Hiro và con gái của kẻ thù.
Sau tất cả mọi chuyện, người xem nhận ra rằng, điều đáng quí nhất trong cuộc sống chính là có được tình cảm chân thành. Tình anh em của Tadashi và Hiro, tình đồng đội trong biệt đội "Big Hero 6", đặc biệt là tình bạn hiếm có giữa người và rô-bốt: Hiro và Baymax là điểm nhấn quan trọng tạo nên ý nghĩa của phim. Trong đó, sự vị tha, hy sinh vì người khác mà Hiro và Baymax đã làm khi cứu con gái kẻ thù đã hóa giải mọi ân oán và mang lại cái kết nhân văn. Không chỉ vậy, hình ảnh trong phim cũng rất ấn tượng. Bối cảnh phim pha trộn hài hòa của giữa hai nền văn hóa: Mỹ - Nhật, tạo nên sự độc đáo và thuyết phục. Giải thưởng Oscar 2015 ở hạng mục "Phim hoạt hình xuất sắc nhất" là phần thưởng xứng đáng cho "Big Hero 6".
CÁT ĐẰNG