23/01/2010 - 10:12

VÒNG 21 GIẢI SERIE A 2009-2010, NGÀY 23-1

“Bà đầm già” trượt dốc

Tiền đạo Luca Toni (phải) - mũi “không chiến” đáng gờm của AS Roma. Ảnh: Reuters.

Không còn nhiều cơ hội vô địch, hai “ông lớn” của bóng đá Italia là AS Roma và Juventus chỉ còn mục tiêu thiết thực nhất: kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ 3 để giành suất dự Champions League năm tới. Cuối tuần này, họ sẽ đọ sức trực tiếp tại thành Turin...

Thắng Genoa 3 - 0 ở vòng 20, AS Roma đã vươn lên 3 trong bảng xếp hạng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Claudio Ranieri, AS Roma vẫn giữ được truyền thống tấn công phóng khoáng, nhưng hiệu quả hơn. Họ có đầy đủ “hỏa lực” để quyết chiến với Juentus. Tiền đạo người Italia Luca Toni vừa chuyển đến từ Bayern Munich - quyết tâm chứng tỏ khả năng trong màu áo CLB mới với hy vọng được HLV Marcelo Lippi triệu tập vào đội tuyển Italia dự vòng chung kết World Cup 2010 - đã trình làng bằng hai bàn thắng vào lưới Genoa. Với lợi thế thể hình, mạnh mẽ trong “không chiến”, Luca Toni vừa đảm nhận vị trí tiền đạo cắm vừa có thể đá cặp ăn ý với tiền đạo Vucinic rất tốc độ và nhạy bén. Hai ngôi sao tấn công khác là nhạc trưởng Francesco Totti và tiền vệ Daniele De Rossi đã bình phục chấn thương. Người hâm mộ AS Roma kỳ vọng Totti và Luca Toni sẽ phối hợp tấn công ăn ý như trong màu áo đội tuyển Italia trước đây. Hàng thủ sẽ chắc chắn hơn với sự trở lại của hậu vệ người Roumanie, Chivu. HLV Claudio Ranieri rất hiểu Juventus bởi mùa giải năm ngoái ông từng dẫn dắt “Bà đầm già” - đó là lợi thế không nhỏ với AS Roma.

Những trận thua trước AC Milan và Chievo vừa qua đẩy Juventus xuống vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng. Gần đây, “Bà đầm già” nhạt nhòa cả trong tấn công và phòng ngự; các cầu thủ hầu như mạnh ai nấy đá, tinh thần thi đấu rệu rã... Khách quan mà nói, sự yếu kém có phần do chấn thương của một loạt cầu thủ trụ cột như: Iaquinta, Camoranesi, Trezeguet, Poulsen... , hai cầu thủ Cristian Molinaro và Tiago đã bị cho mượn. Những bản hợp đồng mới như Diego, Melo... chưa đáp ứng được kỳ vọng của CLB và người hâm mộ. Nhưng thực tế là HLV trẻ Ferrara dường như chưa đủ kinh nghiệm và bản lĩnh. Có thể chiếc ghế của HLV Ferrara sẽ được quyết định với kết quả trước AS Roma. Từ quân tới tướng đều xáo động về mặt tâm lý, Juventus khó có thể tìm được chiến thắng dù được đá trên sân nhà.

Dự đoán: AS Roma thắng.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết