06/02/2013 - 15:26

Xuân về trên biển Tây Nam

* Ghi chép: PHẠM TRUNG

Hoạt động trong điều kiện, địa bàn còn nhiều khó khăn, nhưng những năm qua, với tinh thần vượt khó, quyết tâm cao, các đơn vị ở Vùng 5 Hải quân đã ra sức xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, hiện đại, làm nòng cốt trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa phía Tây Nam của Tổ quốc. Các đơn vị còn có nhiều hoạt động giúp đỡ nhân dân như: khám chữa bệnh, mở lớp học tình thương… Đến thăm các đảo vào những ngày giáp Tết, chúng tôi thấy nơi đâu cũng tràn đầy sức sống, hứa hẹn một năm mới an lành, hạnh phúc…

Bài 1: Gieo mầm mùa xuân

Trong tình huống khẩn cấp, y bác sĩ Bệnh xá Quân - dân y Thổ Chu đã dùng dụng cụ mổ ruột thừa thực hiện ca sinh mổ thành công; một cặp vợ chồng ngư dân gốc Quảng Bình được bộ đội đảo Thổ Chu cứu trong cơn bão số 5 đã sinh sống và làm giàu ngay trên đảo… Những câu chuyện giàu tình người ấy cứ dày lên theo năm tháng, bởi đó là những việc làm thường xuyên của những người lính giữ đảo.

Hồi sinh trên đảo xa

Đến thăm Bệnh xá đảo Thổ Chu, chúng tôi tình cờ gặp chị Nguyễn Thị Mỹ Hiệp, ngụ ở ấp Bãi Ngự, xã Thổ Châu ( huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đưa con đến khám bệnh. Chị khoe chị đã sinh bé Vũ Minh tại đây vào tháng 3-2012 và thường đưa cháu đến đây khám bệnh. Nhắc chuyện “vượt cạn” gian nan của mình, chị Mỹ Hiệp còn bồi hồi xúc động: “Mẹ con tôi rất mang ơn bác sĩ Dũng và các anh chị y tá ở bệnh xá. Năm rồi, nếu không được các anh chị cứu giúp chắc mẹ con tôi không còn trên đời này…”. Theo chị Hiệp, khi chị chuyển dạ, gia đình đưa chị vào Trạm Y tế xã nhưng sau một ngày trôi qua chị vẫn chưa sinh được do khung chậu hẹp và thai bị dây rốn quấn cổ. Trong lúc thập tử nhất sinh đó, gia đình đã đưa chị đến bệnh xá chỉ với hy vọng: cứu được mẹ hoặc con.

Anh Trần Bình Phục - giáo viên lớp tình thương trên đảo Hòn Chuối, ước mong năm mới sẽ được nhiều mạnh thường quân quan tâm, hỗ trợ lớp học để các học sinh đỡ vất vả hơn. Ảnh: PHẠM TRUNG

Theo bác sĩ Trần Đình Dũng, Chủ nhiệm Quân y-Bệnh xá trưởng, lúc đó, nếu từ chối vì lý do không có dụng cụ y tế thực hiện ca mổ thì mẹ con chị Hiệp sẽ chết, bởi từ Thổ Chu vào Phú Quốc mất khoảng 8 tiếng đồng hồ và 5 ngày mới có một chuyến tàu xuất bến. Nếu nhận thực hiện ca trung phẫu này, anh phải đối mặt với rất nhiều áp lực, có khi làm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị. Nhưng rồi tình thương giữa con người với nhau khiến bác sĩ Dũng và các đồng nghiệp quyết định thực hiện ca mổ bắt con với những dụng cụ dùng để mổ ruột thừa. Bác sĩ Dũng kể: “ Lúc mổ xong, nghe thằng bé cất tiếng khóc oe oe mà tôi rơi nước mắt vì hạnh phúc…”.

Đảo Thổ Chu có 513 hộ dân thì có 26 hộ nghèo và cận nghèo. Ngoài mấy chục hộ có ghe tàu đi biển, nuôi cá bớp, làm dịch vụ nghề cá thì đa số là dân tha phương lập nghiệp bằng nghề làm thuê cho các tàu cá... Bác sĩ Dũng chia sẻ: “ Đối với bà con nghèo, Bệnh xá miễn phí hết chi phí điều trị, ca nào nặng thì chúng tôi chỉ lấy tiền thuốc. Phải giúp bà con thôi anh à! Năm ngày mới có một chuyến tàu về đảo Phú Quốc, nếu để bà con chờ thì bệnh nặng khó mà qua khỏi, còn thuê tàu (10 triệu đồng/chuyến) thì rất tốn kém”. Trong năm qua, Bệnh xá đã tổ chức khám, điều trị cho 1.255 lượt người dân, cấp cứu cho 42 trường hợp...

Trong thời gian dừng chân tại đảo Thổ Chu, chúng tôi thăm nhà anh Huỳnh Châu Tuấn (ngụ ấp Bãi Ngự, xã Thổ Châu). Nhà anh mới xây, to nhất nhì xã đảo. Anh Tuấn chia sẻ: “Gia đình tôi đón 15 cái Tết trên đảo rồi nhưng đây là cái Tết vợ chồng tôi vui nhất. Chúng tôi có cuộc sống sung túc như hôm nay cũng nhờ các anh bộ đội”. Năm 1997, vợ chồng anh Tuấn từ Quảng Bình vào vùng biển Tây Nam đánh cá thì gặp bão số 5. Tàu của vợ chồng anh hư hỏng hoàn toàn và tấp vào một đảo nhỏ. Lúc đó, đứa con trai đầu lòng của anh khóc như mưa vì hoảng loạn. Thế rồi, lực lượng tìm kiếm cứu hộ trên đảo Thổ Chu đã tìm được vợ chồng anh trong cơn sóng gió. Anh Tuấn xúc động: “Sau khi được cứu, vợ chồng tôi được Ban Chỉ huy đảo Thổ Chu cho mượn một căn nhà kho cũ để ở. Chúng tôi tá túc và mưu sinh bằng nghề mua bán cá từ đó đến nay. Thằng con trai của tôi nay đã học lớp 12”. Sau 15 năm sống tạm bợ, tháng 12 - 2012, vợ chồng anh Tuấn xây căn nhà trị giá trên 300 triệu đồng, với sự góp sức của cán bộ, chiến sĩ Cụm 3 chiến đấu đảo Thổ Chu. Thiếu úy Nguyễn Tuấn Dương, Quản lý Cụm 3 chiến đấu đảo Thổ Chu, cho biết: Không riêng gia đình anh Tuấn, trong năm qua, đơn vị anh đã giúp các hộ dân sửa chữa và cất mới 5 căn nhà, hỗ trợ kéo gần 100 chiếc tàu lên bờ khi có giông gió…. Tất cả đều cùng mục đích chung tay xây dựng và phát triển đảo.

303 bậc thang và những ước mơ của người dân Hòn Chuối

Từ dưới chân đảo Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau), chúng tôi đã nghe văng vẳng tiếng đọc bài của các học sinh phía trên đỉnh núi. Lên tới nơi mới thấy lớp học tối om nhưng các em vẫn say sưa đánh vần theo lời thầy giáo. Giáo viên đứng lớp là Trung úy Trần Bình Phục, nhân viên thông tin liên lạc Đồn biên phòng Hòn Chuối. Theo anh Phục, trước đây cũng từng có giáo viên trong đất liền ra đảo dạy học, nhưng cuộc sống gian khổ quá nên không ai trụ được lâu. Lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối của anh Phục duy trì được 3 năm nay,  hiện có 19 học sinh từ lớp 1 đến lớp 4. Lớp học dạy quanh năm, chỉ trừ những ngày nghỉ Tết.

Hôm đoàn chúng tôi lên đảo, chị Thu Lan - phóng viên VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam - cũng vừa gởi lên cho anh Phục một hộp bút chì màu và mấy cuốn sổ tay. Anh Phục cho biết, Hòn Chuối có 33 hộ dân, tất cả đều nghèo. 3 năm qua, lớp học này duy trì được là nhờ sự chung tay của những tập thể, cá nhân từng đến Hòn Chuối và một số bạn bè của anh đang công tác trong Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Do nhà đều ở dưới bãi nên mỗi lần đi học các em phải vượt 303 bậc thang và thêm một đoạn đường quanh co để đến lớp. Ngày nắng còn đỡ chứ mùa mưa thì đường lầy lội, đi lại rất khó khăn. Thế là thầy giáo phải xuống cõng học trò lên. Chúng tôi hỏi: “Làm sao anh cõng hết 19 em?” Anh Phục hóm hỉnh trả lời: “Lớp học quanh năm thì đâu sợ trễ giờ anh ơi…”. Trong câu chuyện, người thầy “hai không” (không bằng, không lương) này cứ trăn trở, mong có mạnh thường quân hỗ trợ để lớp học có điện, bàn ghế đúng chuẩn.

Gặp chúng tôi, chị Trương Thị Mơ, mẹ của hai em Kim Anh Khôi (9 tuổi) và Kim Hồng Anh (7 tuổi), cứ “kể công” của thầy Phục. Chị cho biết: “ Gia đình nghèo nên các cháu chẳng vào được trong đất liền để đi học. Nhờ anh Phục dạy dỗ, kèm cặp mà hai con tôi đều biết đọc, biết viết…”. Hai vợ chồng chị Mơ ra đảo khi vừa cưới nhau. 10 năm qua, vợ chồng chị làm nghề chở hàng thuê bằng chiếc ghe bé xíu. Dù quyết tâm lập nghiệp trên đảo nhưng vợ chồng chị vẫn trăn trở về tương lai con cái. Nhờ dành dụm và vay mượn, vợ chồng chị đã đầu tư 30 triệu đồng nuôi 150 con cá bớp. Giọng chị Mơ đầy hy vọng: “Nếu đợt cá này thành công thì qua Tết vợ chồng tôi sẽ lời 70-80 triệu đồng. Chúng tôi ráng nuôi cá một, hai năm nữa để kiếm đủ tiền mua một miếng đất ở quê (thị trấn Trần Văn Thời, Cà Mau) cho các con đi học thuận tiện”.

Theo ông Lê Văn Phương (Ba Phương), Tổ trưởng Tổ An ninh đảo Hòn Chuối, năm qua, cá tôm đánh bắt trên biển có phần giảm sút nên dù gần Tết nhưng các gia đình chưa chuẩn bị gì nhiều. Gia đình ông và nhiều hộ dân trên đảo đang đầu tư nuôi cá bớp với hy vọng cuộc sống khấm khá hơn. Ông Phương tâm sự: “Tôi xa Cần Thơ 10 năm rồi. Nhớ quê hương lắm nhưng nghèo quá vẫn chưa dám về. Đời tôi, đời con tôi chỉ biết làm thuê, làm mướn trên biển để sống. Tôi ước mong đưa những đứa cháu vào đất liền đi học…”. Cũng như chị Mơ, ông Ba Phương đang trông chờ vào thắng lợi của bè cá bớp 300 con dự kiến thu hoạch sau Tết Nguyên đán này.

-------------

Bài 2:  Ăn Tết lớn nhờ làm theo gương Bác

Chia sẻ bài viết